Dalat, những cái không!
-
M Ngoại tuyếnToa 61
Kì nhỉ. Mình thấy mọi người ở đây có khi gọi là xe thồ, có khi gọi là xe ôm. Mình thích gọi "xe ôm" hơn, tại nghe nó dzui dzui, hehe.
_Đà Lạt ko có mấy cái mốt gọi là Unisex hay Emo gì đó (hay là tại vì mình chưa thấy ta?)
_Ở Đà Lạt ko thấy người ta đeo cái găng tay dài dài (gọi là cái gì nhỉ?)
_Con gái Đà Lạt ko xài loại vải mỏng mỏng để may áo dài, áo sơ mi.... ~~> mấy bữa đi về xứ nóng mình mới nhận ra sự khác biệt này hehe -
D Ngoại tuyếnToa 62
- Xe khách ở dl có máy lạnh chứ....phường trang, thành bưởi có cả, lên là nó mở rồi.
- Đà lạt có hồ bơi, nhưng là hồ bơi nước ấm. (gần bờ hồ thì phải)
- Đà lạt có Cave...rain ấy(hời bị nhiều, nhưng kín). và có cả gái đứng đường (đối diện với XQ Hoà bình, sát bên cầu thang Thương xá Tulip) hình như hoạt đồng sau 21h.
- Đà lạt không có chổ kinh doanh câu cá dịch vụ.
- .............gì nữa
-
V Ngoại tuyếnToa 63
bionline:
Ở đây người ta quen gọi xe ôm là xe thồ. Riết hồi quen đi chỗ khác kêu xe thồ. Không ai hiểu hết. Chắc từ địa phương.Hồi lúc mình lên DL, ông chú cho mình đi chơi và nói là nếu mệt thì đi xe thồ về. Mình không biết xe thồ là cái gì, cứ nghĩ là xe ngựa kéo. Hihihihi
Sau này mới biết là xe ôm.DL không buôn bán với thái độ cộc cằn, thô lỗ với khách hàng ^^ (chắc tại cái lạnh làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu)
-
R Ngoại tuyếnToa 64
windybaby:
Đà Lạt không thấy ca........v...........e ( em ko thấy :D )
Đà Lạt không ai bơi ở HXH =)) ( thử biết liền )ko dâu, cave có mà dầy
vào khoảng 12h trưa hàng ngày luôn có 1 bác bảo vệ già trường Nguyễn Du, dã từ lâu ngày nào bác cũng bơi qua lại HXH hết í, tớ biết bởi vì tớ biết bác í và ngày bé tớ cũng dã từng theo bác í ra ngoài đó bơi mà.:22: -
C Ngoại tuyếnToa 65
namkute:
bác ơi ngày 30/04 chứ....:verycraz:3/4 giải phóng ĐL . Đừng nói quên nhá..
-
B Ngoại tuyếnToa 66
voduytam1792:
DL không buôn bán với thái độ cộc cằn, thô lỗ với khách hàng ^^ (chắc tại cái lạnh làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu)mình nghĩ chỉ 1 phần nào thôi vì mình mới lên dl hồi tháng 6,1 số người bán hàng chặt chém ghê lắm lại còn cách nói chuyện với khách hàng.Ôi thôi miễn bình luận!
-
N Ngoại tuyếnToa 67
bionline:
Có mà bạn. Toa xe lửa đó vẫn đi xuống trại mát được. Còn đoạn xuống tháp chàm thì sau giải phóng. Người ta đã phá tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp chàm rồi. Bạn có thể đi xe lửa từ Đà Lạt xuống Trại Mát. Giá vé 10.000 VND thì phải. Giá hồi xưa mình đi :DBây giờ là 500k/chuyến,share hoặc bao tùy thích!
-
N Ngoại tuyếnToa 68
bionline:
Có mà bạn. Toa xe lửa đó vẫn đi xuống trại mát được. Còn đoạn xuống tháp chàm thì sau giải phóng. Người ta đã phá tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp chàm rồi. Bạn có thể đi xe lửa từ Đà Lạt xuống Trại Mát. Giá vé 10.000 VND thì phải. Giá hồi xưa mình đi :DĐúng là như vậy, em nghe Mẹ kể từ hồi xưa còn đường ray xe lửa muốn làm dao thì chỉ cần bỏ con đinh 10 ra đường ray là nó bẹp dí ra. Sau giải phóng thì dân cư thi nhau gỡ đường sắt tuyến Đà Lạt - Tháp Chàm để bán ve chai, hình như là 10.000đ một tạ hay sao ấy (tiền thời đó mà!), giờ khó mà kiếm một khúc ray xe lửa để làm cái đe khi muốn gò một cái gì đó. :D
-
A Ngoại tuyếnToa 69
DL không buôn bán với thái độ cộc cằn, thô lỗ với khách hàng ^^ (chắc tại cái lạnh làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu)
mình nghĩ chỉ 1 phần nào thôi vì mình mới lên dl hồi tháng 6,1 số người bán hàng chặt chém ghê lắm lại còn cách nói chuyện với khách hàng.Ôi thôi miễn bình luận
Chắc cũng chỉ là 1 phần nhỏ thôi bạn ,mình nghĩ có lẽ áp lực kinh doanh đè nặng khiến họ trở nên như vậy , cũng ko chắc họ có phải là người-dalat hay không .
Ở đâu cũng có người tốt người xấu ,nhưng theo mình (và cả gia đình ,bạn bè) nhìn chung người dân ở DaLat hiền hòa hơn nhiều lắm so với các nơi khác . Rất vui vì điều này .
-
K Ngoại tuyếnToa 70
Đà Lạt không có đi bảo
Đà Lạt không có xì ke chơi hàng công khai
Đà Lạt không thấy cave chào hàng ( đi dạo đêm tìm thử lun nhưng ko thấy :| )
Đà Lạt không có masage dạo
Đà Lạt không có nước lụt thúi zình
Người Đà Lạt đi coi Ca Nhạc không cuồng nhiệt - tại sao dzể ?
Đà Lạt không có .......Đà Lạt không có .......Đà Lạt không có ....... -
B Ngoại tuyếnToa 71
K'nhoul:
Đà Lạt không có đi bảo
Đà Lạt không có xì ke chơi hàng công khai
Đà Lạt không thấy cave chào hàng ( đi dạo đêm tìm thử lun nhưng ko thấy :| )
Đà Lạt không có masage dạo
Đà Lạt không có nước lụt thúi zình
Người Đà Lạt đi coi Ca Nhạc không cuồng nhiệt - tại sao dzể ?
Đà Lạt không có .......Đà Lạt không có .......Đà Lạt không có .......ĐL ít có "bão" ---nhưng có lốc nhỏ thôi àh ...dzụ này ko thích ..ko có càng tốt ..:D
ĐL thành phố nhỏ, xì ke cũng ít ..công khai là toi ngay ..:D
ĐL có cave ...mà cave chào hàng ngoài đường là đồ thanh lý, hết date rồi ....dẹp cho lành
ĐL có đấm bóp, cạo gió dạo..... ..
ĐL ko có nước lụt thúi zình ..cơ mà mùa nào đông khách du lịch, 1 số nơi rác ko chở đi kịp ...cũng thúi zình ...
Người Đà Lạt đi coi Ca Nhạc không cuồng nhiệt - vì bản tính người ĐL hiền hòa, bình dị, trầm lặng và ko thích xô bồ náo nhiệt ....
ĐL có cái có có cái ko ..:p -
L Ngoại tuyếnToa 72
Đà Lạt phong trào rèn luyện thể thao hơn kém ^^ (chắc do thời tiết lạnh, lười vận động), cứ theo mùa vụ, tùy hứng :xauho: (thể như hồi có phim Hàn Quốc bước nhảy cuối cùng gì đó là đua nhau đi chơi bóng rổ...)
-
Z Ngoại tuyếnToa 73
hay quá anh ơi.hihihi
-
D Ngoại tuyếnToa 74
zuly.travel:
hay quá anh ơi.hihihicảm ơn e , chào mừng người Nha Trang yêu ĐL
-
U Ngoại tuyếnToa 75
zuly.travel:
hay quá anh ơi.hihihingoanhtuan:
cảm ơn e , chào mừng người Nha Trang yêu ĐLem tưởng anh Tuấn trả lời là "anh của tụi em mà "-> hoài linh kungfu :) ..
thank mọi người 1 cái nì ..
-
D Ngoại tuyếnToa 76
Theo tài liệu và thông tin từ Vietbooks, các kỷ lục trên gồm những cái "duy nhất", "nhiều nhất" và "đẹp nhất" VN dưới đây. Đứng đầu danh mục phải kể đến... hoa.
1- Nơi có loại hoa quý hiếm nhất VN: hồng lan.
2- Nơi trồng atisô đầu tiên và nhiều nhất nước.
3- Nơi trồng nhiều hoa nhất VN với các loài mang những tên gọi đẹp như chính dáng vẻ và màu sắc của hoa: Nhất điểm hồng, Bạch hạc, Long tu, Thủy tiên, Tóc tiên, Hồng hạc, Mỹ dung và loài hài lan "Độc sáng", cánh nở có hình dáng giống chiếc hài xinh xắn của người đẹp xa xưa.
4- Nơi trồng nhiều dâu tây nhất.
5- Nơi có nhiều biệt thự mang phong cách đa dạng nhất.
6- Nơi có loài thông quý hiếm nhất VN: thông đỏ.
7- Nơi có cây mai anh đào nhiều tuổi nhất VN .Đó chính là Đà Lạt
-
O Ngoại tuyếnToa 77
Và có lẽ phải kể đến một cái nhất nữa cho DL :
*Là nơi được nhiều người "xa lạ" cảm thấy thân thương , gần gũi và yêu thích nhất *
Có được không đây ? -
D Ngoại tuyếnToa 78
Oaihuong_75:
Và có lẽ phải kể đến một cái nhất nữa cho DL :
*Là nơi được nhiều người "xa lạ" cảm thấy thân thương , gần gũi và yêu thích nhất *
Có được không đây ?cái này là du khách đánh giá, tùy cảm nhận của từng người chị à, cá nhân e không dám ngộ nhận điều này vì VN còn rất nhiều thành phố đẹp ,,, hehee
-
N Ngoại tuyếnToa 79
người đẹp nhất...............
-
T Ngoại tuyếnToa 80
- Đà lạt không có sinh viên đi học đủ 100%.
- Đà lạt không có nơi nào là không có mặt sinh viên dh đà lạt.
- Đà lạt không có quán cafe nào là không có sinh viên, mặc dù là giờ học hay giờ thi cử.
- Đà lạt không có lấy một ngày nắng trong mùa mưa.
Mới liệt kê một chút xíu sau 4 năm là sinh viên.
Đà lạt bây giờ ít sương mù hơn trước rất nhiều, nhớ năm thứ nhất mới nhập học, đà lạt rất nhiều sương mù, mới chỉ 5h chiều sương mù đã rất dày, cái cảm giác sinh viên mới nhập học một mình đi dạo đường phù đổng đầy sương lạnh buốt là kỉ niệm đẹp nhất của buổi đầu là sinh viên.