Dalat, những cái không!
-
Ngoại tuyếnToa 26
Đà Lạt không có tuyết mặc dầu rất lạnh vào mùa đông.May mà không có, nếu có thì sẽ đặc biệt và đẹp nhưng sẽ tội nghiệp mấy người già lắm.
-
Ngoại tuyếnToa 27
mình đã biết trước về vụ chiến tranh nên đã nói rõ phạm vi của nó chỉ 'trong tp. Đà lạt.'. vì sát đà lạt là Lạc Dương, nơi ẩn náu của lực lượng Fulro... xa hơn là BM Thuộc, nơi mở màn chiến dịch HCM lịch sử...
Nhưng dù có sát, có gần những điểm nóng đó thì dù sao đi nữa TP. ĐL chưa từng vang lên tiếng súng của chiến tranh điều ở hầu hết các thành phố lớn đều phải trải qua như: Sài gòn, Hà nội, ... Cái này ai hiện ở ĐL thì chả cần hỏi tới lui làm gì
cần phân biệt với 1 đất nước có chiến tranh thì tất cả thành phố của nó cũng bị chiến tranh tàn phá hay là không chứ
-
Ngoại tuyếnToa 28
CapheTung:
Đà Lạt không có tuyết mặc dầu rất lạnh vào mùa đông.May mà không có, nếu có thì sẽ đặc biệt và đẹp nhưng sẽ tội nghiệp mấy người già lắm.rất lạnh mà ko có tuyết mới là nét đắc trưng của ĐL chứ....
-
Ngoại tuyếnToa 29
namkute:
rất lạnh mà ko có tuyết mới là nét đắc trưng của ĐL chứ....độ ẩm của ĐL là khá tốt, nên nếu thực sự 'rất lạnh' thì chắc chắn trời sẽ có tuyết. nhưng thực tế lại không như thế, chứng tỏ ĐL chưa bao giờ 'rất lạnh', chỉ là se lạnh hoặc lành lạnh
nên chuyện ĐL không có tuyết cũng là điều bình thường
-
Ngoại tuyếnToa 30
namkute:
rất lạnh mà ko có tuyết mới là nét đắc trưng của ĐL chứ....Đúng rùi đó e Namkute. Rất lạnh, lạnh lắm khi đông đến. Những ngày mùa đông chị mang 2 đôi tất, đi học viết bài cũng đeo găng tay, đánh máy đeo găng mà k muốn tháo ra, nói cũng ra khói nữa ( hì hì, hơi thở đó) như là ở thời tiết âm độ zậy đó
Chúc e thi tốt để có những ngày thưởng thức cái lạnh như thế nghen!:cool2: -
Ngoại tuyếnToa 31
Đà Lạt không có con đường tình yêu (đường mà có từng cặp đứng chơi vào buổi tối như đưường Trường Sơn ở SG hồi xưa :D), mà chỉ có Dốc tình thôi ;)
-
Ngoại tuyếnToa 32
Thưa với pác em đang làm việc trong tòa nhà mà phòng nào cũng máy lạnh đây. Riêng phòng em, là cho mở 24/24 luôn với mức chỉnh nhiệt độ là : 18 độ C :D
-
Ngoại tuyếnToa 33
dreamman:
Thưa với pác em đang làm việc trong tòa nhà mà phòng nào cũng máy lạnh đây. Riêng phòng em, là cho mở 24/24 luôn với mức chỉnh nhiệt độ là : 18 độ C :DỞ Đà Lạt hử anh ? hay ở Sài gòn ạ ?
Ở Đà Lạt mà mở máy lạnh kiểu đó thì đúng là tiền nhà nước có khác :biggrin: -
Ngoại tuyếnToa 34
bionline:
Ở Đà Lạt hử anh ? hay ở Sài gòn ạ ?
Ở Đà Lạt mà mở máy lạnh kiểu đó thì đúng là tiền nhà nước có khác :biggrin:Cái đó là phòng Server của công ty bác Dreamman trên ĐL đó, hơi bị dữ :D
-
Ngoại tuyếnToa 35
19-2:
Nếu chỉ tính Thành Phố Đà Lạt thì còn 1 cái không nữa là không (chưa) có chiến tranh. Điều khá hiếm hoi ở các thành, phố thị xã ở VN mình đóKhông phải đâu bạn ơi.... Đàlạt mình cũng đã có chiến tranh rồi ấy chứ?
Đã có giao tranh, máy bay chiến đấu ném bom bộ đội ở Mả thánh số 4 rồi đó, rồi đánh nhau ở đồi Robin (Cáp treo bây giờ), Cam ly ... Nhưng tựu chung lại đây chỉ là những trận giao tranh nhỏ của quân Ngụy và Bộ đội địa phương trước năm 75 thôi, sau này hầu như không còn nữa.... -
Ngoại tuyếnToa 36
**A, mình nhớ ra Đà Lạt không có sân chơi Bowling thì phải. **
-
Ngoại tuyếnToa 37
Dân Đàlạt:
Không phải đâu bạn ơi.... Đàlạt mình cũng đã có chiến tranh rồi ấy chứ?
Đã có giao tranh, máy bay chiến đấu ném bom bộ đội ở Mả thánh số 4 rồi đó, rồi đánh nhau ở đồi Robin (Cáp treo bây giờ), Cam ly ... Nhưng tựu chung lại đây chỉ là những trận giao tranh nhỏ của quân Ngụy và Bộ đội địa phương trước năm 75 thôi, sau này hầu như không còn nữa....nick của bác nhìn vào đã thấy khác, phục lăn
-
Ngoại tuyếnToa 38
Đà Lạt có đồi cù ( Sân goln ) Nhưng mà dân Đà Lạt thì không được vào đấy :|
Cái đồi cù ấy. Cho mẽo thuê hay bán rồi thì phải mọi người ạ :-< -
Ngoại tuyếnToa 39
Nhắc phát máy lạnh mới nhớ, bus Đà Lạt hông có máy lạnh, hehe :D
-
Ngoại tuyếnToa 40
Đà Lạt không tắc đường ;)) ( em chưa thấy bao h :D )
Đà Lạt không thấy ca........v...........e ( em ko thấy :D )
Đà Lạt không ai bơi ở HXH =)) ( thử biết liền ) -
Ngoại tuyếnToa 41
19-2:
nick của bác nhìn vào đã thấy khác, phục lănHe he ... Thanh kiu, thanh kiu ....:jump:
Đúng vậy luôn....
Tui tên Dân, người Đàlạt -> và thế là thành cái nick:biggrin:Tin:
Nhắc phát máy lạnh mới nhớ, bus Đà Lạt hông có máy lạnh, hehe :DCó đó chớ bạn, nhưng nay mấy ông Cổ phần ôtô Lâm Đồng khoán lại cho chủ xe hết roài nên mấy ổng hok dùng vì không cần thiết với lại hao dầu, chẳng như ông Phương Trang thì nghiêm chỉnh nhưng túm lại là ... cũng hok dùng :biggrin:
-
Ngoại tuyếnToa 42
Dân Đàlạt:
He he ... Thanh kiu, thanh kiu ....:jump:
Đúng vậy luôn....
Tui tên Dân, người Đàlạt -> và thế là thành cái nick:biggrin:Có đó chớ bạn, nhưng nay mấy ông Cổ phần ôtô Lâm Đồng khoán lại cho chủ xe hết roài nên mấy ổng hok dùng vì không cần thiết với lại hao dầu, chẳng như ông Phương Trang thì nghiêm chỉnh nhưng túm lại là ... cũng hok dùng :biggrin:
mình đoán Bác Dân Đàlạt chắc cũng có tuổi rồi đúng hông?
-
Ngoại tuyếnToa 43
19-2:
mình đoán Bác Dân Đàlạt chắc cũng có tuổi rồi đúng hông?Hè hè ... :biggrin:
Cũng đúng...:verycraz:
29 xuân xanh :frown:
Chưa vợ... :cool2:
Hic.... :nhiumay: -
Ngoại tuyếnToa 44
Đà Lạt không thấy có hoa Sim và hoa Mua.
ĐL gọi xe ôm là xe thồ thì theo mình chắc do ở ĐL có nhiều người Huế nên gọi xe thồ, tiếng của người Huế.
Không biết đúng không nữa. -
Ngoại tuyếnToa 45
ngoanhtuan:
Đà Lạt không nơi nào giữ xe lấy tiền trừ chợ và trường họcCái này hơi có vấn đề à. Ở 1 số khi du lịch vẫn lấy tiền gửi xe như Thác Cam Ly, Vườn hoa Thành phố,...?