Xem Đà Lạt mình rộn ràng chuẩn bị đón lễ kỉ niệm " 115 năm " nè.
10 tỉ đồng là số tiền mà chính quyền địa phương đang chi ra để chỉnh trang mặt tiền thành phố Đà Lạt tiến tới lễ hội kỷ niệm 115 năm thành lập (1893 – 2008) vào trung tuần tháng 12 này. Người dân Đà Lạt cũng “hưởng ứng phong trào xây dựng” này để chuẩn bị cho lễ hội. Vì thế, những tuyến đường trung tâm Đà Lạt trở thành bãi công trường lớn.
PV SGTT có mặt tại Đà Lạt vào ngày cuối tuần 29.11.2008 và ghi nhận khung cảnh người dân và du khách Đà Lạt buộc phải “tập dượt” với kẹt xe, lô cốt… như người Sài Gòn trong thời điểm “thi công chỉnh trang” diễn ra.
Tin ảnh: Nguyễn Vinh(sgtt)

Hối hả và nhem nhúa trên “công trường trung tâm” thành phố hoa

Những công nhân này đang làm việc gấp rút trong nhiệt độ dưới 100C của đợt lạnh cuối tháng 11

Người dân Đà Lạt sẽ dần quen với kẹt xe, chen chúc trong thời gian thi công
:hokthem:
buồn một điều rằng, cứ khi nào có "sự kiện" xảy ra thì thành phố mình mới tổng "tiến công" sửa đổi, chỉnh trang. Nhiều công trình làm vội, làm cho kịp thời gian trở nên lem nhem, cẩu thả, nhìn "phản cảm" khủng khiếp luôn á. Mấy mùa festival đi qua, báo chí, giới truyền thông phản ánh ầm ĩ, mà sao không thấy có chút thay đổi nào. Mấy con đường trung tâm giờ đi "gập ghềnh", lớp nhựa cũ và nhựa mới không "hòa hợp" được. Mà cũng chỉnh trang những phố trung tâm thôi nha.Chiều qua có đi ngang đường Trần Phú, thấy đang giăng dây, xây lại mấy cái bồn cây xanh...rồi mấy bữa nữa dám chắc đem hoa được trồng nơi khác đem bỏ vô lắm à nha. ...Đà Lạt ơi, đến khi nào mới hết cái cảnh chuẩn bị cho "bộ mặt" mà quên mất nét bên trong lâu dài đây???:frown:
