Đà Lạt có cái đẹp rất riêng mà không phải thành phố nào của xứ lạnh cũng có. Đó là cái không khí ấm áp trong cái tiết trời se lạnh...Mưa ở Đà Lạt cũng ngộ lắm. Chỉ phất phất thấy hạt mưa rơi chứ không làm ướt áo ..
Đà Lạt có cái đẹp rất riêng mà không phải thành phố nào của xứ lạnh cũng có. Đó là cái không khí ấm áp trong cái tiết trời se lạnh.
Vỉa hè Đà Lạt có một đặc điểm chung, không biết mọi người có để ý không ta Vỉa hè chỉ vừa đủ cho 2 người cùng bước. Nếu thêm người thứ 3 sẽ quá chật. Còn đi một mình sẽ thấy lạnh lắm áh (<-- còn nếu mấy anh đi 5, 7 người dàn hàng ngang thì ... khỏi bình luận)
Mưa ở Đà Lạt cũng ngộ lắm. Chỉ phất phất thấy hạt mưa rơi chứ không làm ướt áo (<-- nói vậy thôi, chứ nếu yếu người thì đừng có liều quá nha gió không cũng đủ bệnh)
Đường phố Đà Lạt nhìn tổng quan giống những hành lang nhỏ của một tòa nhà cao tầng Những cái dốc đưa người đi từ cao xuống thấp. Đó là lí do tại sao những quán cafe ở khu Hòa Bình lại đông khách hơn. Ai thích yên tĩnh thì ngồi phía trong, ai thích ngắm người đi chợ Đà Lạt (<-- trong đó có nhiều bạn xinh thật xinh) thì lại ngồi phía ngoài.
Bây giờ Đà Lạt có cáp treo, đi từ phía bên này đỉnh núi sang đỉnh núi phía bên kia (<-- em cũng chỉ nghe nói thế, chứ chưa đi thử cái cáp này) nhưng sao vẫn thích cái cảm giác bách bộ trên những con đường dốc hơn. Vòng vòng thành phố Đà Lạt, thưởng thức cái hơi thở của trời đất (<-- là sương đó mà) sao thấy tinh thần minh mẫn hẳn ra
Còn về ẩm thực Đà Lạt ... có lẽ mọi người phải quen với thổ địa bản xứ thì sẽ khám phá thêm nhiều địa chỉ nữa.
Sáng sớm ra khu Hòa Bình, cùng Đà Lạt thức giấc với một tách cafe nóng ... Mùi của sương đọng, mùi của buổi sáng, ... ngộ lắm
Ban ngày thì có bánh canh ở Khu Xuân An (<-- hình như hồi trước em ở đây), phở Tùng, ...
Còn buổi tối, dạo dạo phố rồi ghé đến mấy hàng bánh ướt với bánh khọt nóng hổi ... rụng răng áh
Ngoài ra còn có một tiệm chè, người ta gọi là "Chè hé" vì cửa tiệm chỉ hé ra một tí, vừa đủ 1 người bước vào và bên trong thì không bao giờ vắng khách
Theo Quỳnh Như