Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Cho và nhận!
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 03.03.2009 Vé số DLH-2009-1770

Cho và nhận!

Hành khách
hoangtube_11
Khởi hành
03.03.2009
Sân ga
Coffee Chiều Thứ 7
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    hoangtube_11 Hành khách
    Toa 1

    Hồi mới sắm điện thoại "dộng đi" á:)).Nó có cái thói quen kì quặc là trước khi ngủ,tức là khi đã nằm gọn trong đống chăn mền ấm áp,là nhắn tin cho những người xa lạ mà nó hok hề quen??Không hiểu sao cái công việc lãng xẹt này lại cuốn hút nó kỳ lạ.Nằm suy nghĩ ra những tin nhắn đại loại như:"Cuối tuần vui vẻ nhé bạn" hay là"Chúc bạn có một giấc ngủ thật ngon nhé!"...hàng chục,hàng trăm tin nhắn khác nhau mà nó có thể nghĩ ra được.Công việc này xem ra dễ nhưng thật ra cũng có cái công đoạn khó khăn một chút,đó là bấm số điện thoại^^,chắc bạn đang cười thầm,tự nhủ"Ôi trời,bấm một số điện thoại bất kì có gì là khó!".Vâng,tất nhiên là nó không khó chút nào,khó ở chỗ là số đó có tồn tại hay không.Có khi nó bấm tới cả chục số mà vẫn không tồn tại những số điện thoại như vậy==>nhảm qua trời lun :))
    Cái thích thú của việc nhắn tin này mà cuốn hút nó nhất,đó là khi nó nằm tưởng tượng ra số điện thoại bên kia là một người như thế nào,là một bác lớn tuổi khó tính có cái đầu hói với cặp kính trắng,hay là một cô công chức khó tính vì cả ngày làm việc mệt,một bạn gái trạc tuổi nó...và thú vị nhất là khi nó nghĩ biết đâu số điện thoại ngẫu nhiên mà nó bấm lại là của một anh chàng đẹp trai nào đó,và duyên số đã run rấy cho nó bấm đúng số của chàng,và tèn té ten...một bộ phim Hàn Guốc ra đời :)).Phản ứng của những người nhận được tin nhắn của nó ra sao,tất nhiên nó không biết,chỉ có thể vận dụng trí tưởng tượng hơi bị phong phú của mình:có thể là làu bàu khó chịu khi bị đánh thức khỏi một giấc ngủ ngon,cũng có thể ngạc nhiên khi thấy một số điện thoại là hoắc,...Nhưng nó buồn ở chỗ là hiếm khi nó nhận được những tin nhắn hồi âm.Tất nhiên gửi một lời chúc tốt đẹp đến cho một người xa lạ thì tất nhiên nó cũng không nghĩ là sẽ nhận được những tin nhắn hồi âm,nhưng đôi khi nó nghĩ tại sao khi người ta nhận được một cái gì đó lại không nghĩ đến trao lại cho người khác một cái gì tuơng tự,chẳng hạn như một tin nhắn:"Thanks,bạn cũng vậy nhé!"^^,chắc nó sẽ sướng âm ỉ cả đêm.
    Sau này nó không làm công việc " vớ vẩn "ngày nữa=>"vớ vẩn",bạn nó nói thế!!Nhưng từ một việc làm đơn giản lại khiến cho nó học thêm được vài bài học đơn giản về cuộc sống.Nếu khi nhận được một điều gì đó từ một ai,có thể bạn không quen,hay có thể là những người thân quen,thì tốt nhất bạn nên đáp trả bằng cách này hay cách khác!!Sự đáp trả của bạn sẽ làm cho người trao đi cảm thấy ấm lòng và lần sau sẵn sàng cho đi nữa đó bạn!

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • N Ngoại tuyến
      namkute Hành khách
      Toa 2

      mình cũng từng nhắn tin, khi nhắn tin như vậy tự nhiên tối đó ngủ rất ngon....nhưng sau 1 thời gian thì k làm nữa vì chẳng bao h nhận đc hồi âm :(

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        1
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng