Hoạ sĩ Vi Quốc Hiệp cho biết tại triển lãm cá nhân lần này, anh sẽ giới thiệu với công chúng yêu mỹ thuật 115 tác phẩm với khá nhiều chất liệu, trong đó chủ yếu là sơn dầu. Đặc biệt, các tác phẩm này sẽ ra mắt công chúng trong dịp kỷ niệm 115 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.
Từ sau năm 2003, khi triển lãm cá nhân với 110 bức vẽ nhân 110 năm Đà Lạt vừa kết thúc, hoạ sĩ Vi Quốc Hiệp đã "khởi động" chương trình 115 bức vẽ, trong đó chủ yếu là tranh vẽ về Đà Lạt, để chuẩn bị cho lần triển lãm này.
Xem 115 bức vẽ sắp ra mắt công chúng, tôi nhận ra một Vi Quốc Hiệp vẫn luôn theo sở trường của mình, nhưng lần này khá tung tẩy từ chất liệu sơn dầu, phấn màu qua bột màu; từ lối vẽ trực hoạ, ấn tượng đến lập thể. Nói cách khác, Đà Lạt trong tranh Vi Quốc Hiệp vẫn đẫm huyền thoại, nhưng không thiếu nét hiện thực bằng nhiều bút pháp, chất liệu.

Hoạ sĩ Vi Quốc Hiệp và người mẫu
Đó là những "Thành phố trong rừng cây", "Đà Lạt thấp thoáng", "Thành phố trong sương", "Biệt thự sau đồi", "Rừng trong thành phố", "Huyền thoại thác"... Và lại nói cách khác: Đà Lạt hiện ra trong tranh Vi Quốc Hiệp luôn trung thành với ý tưởng từ những năm 80 của thế kỷ trước khi anh vừa đặt chân lên Đà Lạt (Vi Quốc Hiệp quê ở miền núi phía bắc) - ý tưởng về việc giữ gìn cái đẹp của Đà Lạt như nó vốn có. Trong số gần 100 bức vẽ về Đà Lạt lần này, Vi Quốc Hiệp dành một phần không nhỏ cho "nét biệt thự" và tất nhiên, đó là những biệt thự cổ.