**Trong chương trình Yashimmanman của đài SBS, Yunho (DBSK) đã hé lộ bí mật về việc anh từng sống lang thang không nhà không cửa trong một thời gian dài vào năm 2006. Câu chuyện của những gì đã xảy ra với đội trưởngYunho ( DBSK) cách đây 2 năm lại một lần nữa gây sự chú ý rất lớn từ fans hâm mộ.

Trong chương trình Yashimmanman
Khi được hỏi, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra trong cuộc sống, Yunho trả lời: “Vì tiền bạc khá khó khăn nên thậm chí tôi còn không có tiền trả tiền học cho đứa em. Vì vậy tôi bắt đầu phải đi làm, và lang thang khắp nơi từ dạo đó”.
Vì nghĩ sẽ có tiền nếu đoạt giải trong cuộc thi nhảy, nên Yunho đã bắt đầu tham gia vào nhóm với mong muốn trở thành một ca sỹ. Nhưng vì thời gian luyện tập quá dài, mà nhà của anh chàng lại ở Jeolado Gwangju, rất xa so với chỗ luyện tập, nên Yunho buột phải tìm một chỗ tá túc. Anh chàng đã tìm đến nhà Junsu, một thành viên khác trong ban nhạc DBSK sau này, xin ở nhờ. Nhưng rồi có rắc rối xảy ra, Yunho lủi thủi tìm đến ở trong ga xe lửa.

Yunho tóc dài nhìn cũng rất "manly"
Yunho nhà ta đã vui vẻ tâm sự: "Lúc đó tôi thật sự rất lạnh, nhưng may mắn thay sau đó tìm được một chỗ ở rất thuận tiện ở đường hầm ga xe điện ngầm Euljiro số 3”. Nhìn anh vui vẻ là vậy, nhưng tất cả fans hâm mộ và khán giả xem đài nghe như tim mình đang vỡ ra vì đau đớn.
Thật là một quãng thời gian dài khó khăn đối với Yunho.**