Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Đà Lạt Talk
  4. “Cậu ấm” “cô chiêu” học thói tiêu tiền bạt mạng
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 11.01.2009 Vé số DLH-2009-1621

“Cậu ấm” “cô chiêu” học thói tiêu tiền bạt mạng

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
11.01.2009
Sân ga
Đà Lạt Talk
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Mỗi lần buồn bực chuyện gì là cô nàng Ngọc (17 tuổi) lại ném điện thoại cứ như trò tạt lon, nhìn thấy mà xót xa cho ba mẹ Ngọc bởi vì những “chú dế” được cô bạn đem ra “quăng” trị giá trên dưới 7-8 triệu đồng…


    Tỏ ra "hơn người", không chỉ qua cách ăn mặc thật "nổi" mà cách tiêu tiền của một số "cậu ấm", "cô chiêu" hiện nay cũng thực sự khiến nhiều người choáng thật sự

    Đập “dế” như đập đồ chơi

    Nhắc đến anh chàng Khánh là nhắc đến những vụ anh chàng này đập điện thoại di động mà cứ ngỡ như đang đập đồ chơi. Giận bạn gái cũng đập, bị gia đình nói nặng một tiếng cũng đập, mới đây nhất là vụ cái N95 vỡ tan tành trên nền gạch vì bị thầy Toán chỉ trích đã khiến tên tuổi của Khánh càng có tiếng trong trường. Việc teen nhà mình không xem trọng những giá trị vật chất mà gia đình cung cấp đã trở nên rất đỗi…. bình thường với những xì tin chuộng thói tiêu tiền tốn của này.

    Cũng là một công tử chính hiệu kiểu như Khánh, mỗi lần buồn bực chuyện gì là cô nàng Ngọc (17 tuổi) lại ném điện thoại cứ như trò tạt lon, nhìn thấy mà xót xa cho ba mẹ Ngọc bởi vì những “chú dế” được cô bạn đem ra “quăng” trị giá trên dưới 7-8 triệu đồng. Cái thì vỡ màn hình, cái thì hư nguồn, cái thì nát tan tành chẳng còn hình thù, Ngọc lại đuợc dịp cười xởi lởi: “Trò vui ấy mà! Nhìn thấy cũ cũ ngứa mắt không thích xài nửa thì “tạt lon” chơi vậy thôi!”.

    Trong khi cô nàng dửng dưng với những chiếc di động trị giá gần bằng cả mấy tháng lương của một nhân viên văn phòng thì bạn bè Ngọc phải xuýt xoa: “Giá như nó không xài nó đem cho mình thì có đỡ phí hơn không. Đúng là không xem tiền bạc ra gì”.

    Tiền có là cái chi chi?

    Cầm xấp tiền gần 10 triệu trên tay, cô nàng Linh hào phóng chi cho đám bạn mỗi đứa vài tờ mua quần áo sau khi được khen là hôm nay Linh có một mái tóc mới khá hợp thời trang. Linh thường hay mỉa mai những đứa bạn trong lớp thuộc dạng bình dân và cho rằng không có đẳng cấp để chơi chung với mình. Thường thì cô nàng chỉ cặp kè với dân thượng lưu trong trường. Tiền đối với Linh chẳng thành vấn đề nhưng mỗi lần quyên góp từ thiện là mặt cô bạn lại nhăn như “khỉ ăn ớt”: “Hết tiền rồi! Để khi khác!”. Bạn bè lắm người cho rằng Linh khá keo kiệt và bủn xỉn vì tiền vung ra chẳng thấy Linh tiếc một đồng mà tiền làm từ thiện chỉ mấy chục ngàn mà Linh lại hành động như thế quả không hay chút nào.

    Nhắc đến thói tiêu tiền tốn của có đẳng cấp chắc hẳn phải nhắc đến tên tuổi của anh chàng Hưng, một lần khi đang “đỏ đen” cùng chúng bạn, vì bị “cái” cho là không chung 40 nghìn đồng sau ván bài cào Hưng đã dằn mặt bằng cách dùng kéo cắt đôi tờ 500 nghìn và phán vào mặt bạn mình: “Tiền tao đốt mày cũng được chứ đừng giở cái giọng đó với tao!”. Lắm người tiếc hùi hụi tờ tiền polymer mới cáu, riêng anh chàng Hưng thì ngẩng mặt lên trời vì cho rằng mình rất VIP khi hành động như thế trước mặt bạn bè.

    Không làm nên đâu hề tiếc

    Tiền mà những xì tin này tiêu xài hoang phí như thế toàn do ba mẹ cung cấp. Có lẽ chưa một lần nếm trải cái cảnh phải gò lưng ra kiếm từng đồng chi tiêu nên các teen này tiêu tiền chẳng chút suy nghĩ, vì quan niệm của các bạn là mình không làm nên tiếc làm gì cho phí thời gian. Cô nàng Linh đã từng nói trước bạn bè: ”Tiền ba mẹ mình cho ăn không hết, tiếc chi vài ba trăm ngàn, chuyện nhỏ!”. Miệng bô bô là thế nhưng chẳng hiểu sao cô bạn lại không suy nghĩ để có được số tiền đó ba mẹ Linh phải lao động như thế nào mới kiếm được. Anh chàng Quyền cho biết: “Teen ngày càng được sống trong những điều kiện vật chất đầy đủ nên các bạn bắt đầu không biết trân trọng đồng tiền do chính ba mẹ mình làm ra. Lớp mình có một đứa còn dám xé tiền để dằn mặt bạn bè nữa mới bạo chứ! Mình thấy mà thẹn cho thế hệ mình”.

    Phải chăng teen nên nhìn nhận lại những gì mình đã làm và cần có một sự điều chỉnh đúng đắn trong thói tiêu tiền tốn của đang diễn ra rầm rộ hiện nay. Vài ba trăm ngàn đối với bạn là chuyện nhỏ nhưng đối với những teen đang phải đối mặt với cuộc sống hằng ngày thì nó là cả một gia tài đấy!

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • V Ngoại tuyến
      vyvydien Hành khách
      Toa 2

      mấy cậu đại gia ấy thì nói làm gì

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • A Ngoại tuyến
        anhchangdatai Hành khách
        Toa 3

        Uhm. Cái kết của bài báo cũng đã nói hết cái gì cần nói rồi. Nhưng vậy vẫn chưa đủ! Thật ra 1 phần cũng do cha mẹ mấy bạn đó ko biết dạy con mình về giá trị của đồng tiền. Những "đứa" như thế sau này ko thể nào làm được trò trống gì! Nếu kiếm được việc thì cũng chỉ là ba mẹ đút lót chạy chọt mà thôi. --> Cha mẹ ko làm gương được cho con thì còn trách được ai bây giờ.

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • C Ngoại tuyến
          CapheTung Hành khách
          Toa 4

          **Thật tế những đối tượng nói trên nên được báo chí lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ về sự lãng phí mà còn về nhân cách, đạo đức của 1 con người nữa. Đây là vấn đề của cả xã hội, vì nó ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp, nhiều thế hệ và hậu quả cho tương lai mà xã hội sẽ phải gánh chịu nữa.

          Hic hic, ước gì những đồng tiền lãng phí ấy được đem giúp cho những người nghèo trong bệnh viện hay những bạn sinh viên nghèo đang đói rã ruột từng ngày nhỉ? Híc híc
          **

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • P Ngoại tuyến
            pvmhien Hành khách
            Toa 5

            phung phí cũng là 1 tội !!

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              7
            • P Ngoại tuyến
              peden Hành khách
              Toa 6

              mai mốt làm ko ra ăn òi mới bix,ba mẹ làm chết lun ,con cái thế>"<

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                1
              • A Ngoại tuyến
                agnih Hành khách
                Toa 7

                Mình nghĩ một phần cũng do cách dạy con của ba mẹ các cậu ấm mà ra .

                Nhớ tới Tỉ phú số 2 thế giới Warren Bufet dạy con : ông cho con mình kinh nghiệm , kỹ năng ... , nhưng tuyệt đối ko cho tiền .

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • P Ngoại tuyến
                  peden Hành khách
                  Toa 8

                  agnih:
                  Mình nghĩ một phần cũng do cách dạy con của ba mẹ các cậu ấm mà ra .

                  Nhớ tới Tỉ phú số 2 thế giới Warren Bufet dạy con : ông cho con mình kinh nghiệm , kỹ năng ... , nhưng tuyệt đối ko cho tiền .

                  ko có nhìu ng đc như ông ấy bạn nhỉ

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    1
                  • U Ngoại tuyến
                    unknown Hành khách
                    Toa 9

                    agnih:
                    Mình nghĩ một phần cũng do cách dạy con của ba mẹ các cậu ấm mà ra .

                    Nhớ tới Tỉ phú số 2 thế giới Warren Bufet dạy con : ông cho con mình kinh nghiệm , kỹ năng ... , nhưng tuyệt đối ko cho tiền .

                    một là nó sẽ thành đạt như cha nó ..
                    2 là nó sẽ ăn chơi gần 100 lần cha nó ... ( nghiên về phương án 2 hơn )

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    • N Ngoại tuyến
                      namkute Hành khách
                      Toa 10

                      những bậc phụ huynh (phụ huynh của cái lũ cậu ấm, cô chiêu ýh) giờ chỉ pik cho con mình "con cá", chứ ko cho chúng (cái lũ cậu ấm, cô chiêu) cái "cần câu" và ko dạy chúng cách câu cá.....đến lúc họ ko còn cái để cho (die ýh) thì chắc tụi nó die theo....

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        7
                      • B Ngoại tuyến
                        bigbaby Hành khách
                        Toa 11

                        Chua lam ra tien ma da nhu vay roi.Po tay

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          5
                        • B Ngoại tuyến
                          badboy Hành khách
                          Toa 12

                          không sao cứ sài như thế là biểu hiện tốt cho 1 tương lai tồi

                          đã sửa lại vé · · bởi
                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                            4
                          • N Ngoại tuyến
                            Nhím Hành khách
                            Toa 13

                            ko bik tiếc tiền của cha mẹ àh, cứ tiêu sài như thế này thì tương lại còn gì nữa. haizzzzz

                            đã sửa lại vé · · bởi
                            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                              0
                            Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                            Ghi chú của Trưởng ga
                            Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                            Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                            Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                            Lấy vé mới Trình vé

                            Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                            10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                            Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                            Powered by NodeBB Contributors
                            • Bài viết đầu tiên
                              Bài viết cuối cùng