*Một người chơi Bowling tại bang Michigan đã qua đời ngay sau khi hoàn thành giấc mơ của đời mình - chơi được một "Perfect Game 300" (thắng tuyệt đối). *
Ông Don Doane, 62 tuổi đã dùng toàn bộ sức lực của mình để hoàn thành một màn chơi ngoạn mục. Sau đó, ông bị lên cơn đau tim, ngã xuống và trút hơi thở cuối cùng. Những người bạn chơi của ông hôm đó cũng cho rằng việc hoàn thành trọn vẹn trò chơi là quá sức với ông.
“Dù thế nào thì ban đầu chẳng ai nghĩ là ông ấy lại ra đi như vậy. Mọi người chỉ nghĩ là ông ấy mệt quá nên ngất thôi” – một người chứng kiến sự việc cho biết.

Ông Don Doane
Ông Doane là một thành viên trong Hội những người chơi Bowling đã 42 năm nay. Có lẽ đây chính là lý do tại sao ông ấy lại dành nhiều tình cảm và tâm huyết của mình cho bộ môn này đến vậy.
“Cứ như thể là chương cuối cùng của một cuốn sách vậy. Ông ấy hoàn thành xuất sắc phần chơi với đồng đội của mình rồi bỗng dưng ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng. Trên khuôn mặt ông khi ấy vẫn nở rõ nụ cười” - một người bạn của ông nghẹn ngào nói.