Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Đà Lạt Talk
  4. Lớp học những ngày giáp Tết
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 10.01.2009 Vé số DLH-2009-1607

Lớp học những ngày giáp Tết

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
10.01.2009
Sân ga
Đà Lạt Talk
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Kết thúc kỳ thi HKI đầy căng thẳng, không khí Tết đang tràn vào cửa lớp, học trò tụi mình cũng.. xả hơi theo tiếng gọi mùa xuân về.

    1. "Thần bài" thống trị lớp học

    Các giờ học như Giáo dục công dân, Kỹ thuật công nghiệp..v.v. là lúc teen tự cho mình được xả hơi cũng như ăn chơi thả cửa, bởi đa phần các thầy cô bộ môn này rất dễ chịu và bài học cũng khá nhẹ nhàng. Q.Anh ( lớp 11 trường HHT ) cho biết: "Lâu lâu trong tiết học lại nghe mấy bạn bàn cuối .. gọi số lôtô ầm ĩ cả lên. Thảnh thoảng một bạn la lên "kinh rồi!" làm cả lớp và cả thầy giáo cũng giật cả mình. Nói mãi không được nên thầy cũng lơ luôn mặc dù mình biết thầy rất khó chịu..."

    Một số trường giáo viên khó hơn thì các teen nhà ta chỉ còn biết tranh thủ giờ chơi để "gầy sòng". Cứ đi dọc hàng lang các lớp mùa cuối năm sẽ nghe những âm thanh rất rôm rả như :"Bài cào 2k/1ván. Đặt tiền!" hay "Xì zách tui làm cái ai chơi nhào zô!" và cả "Bầu cua tôm cá chọn con đặt ngay gom tiền xuống.. căntin ăn sáng!!".. Khi thấy thầy cô giám thị đi ngang thì các teen phải nhanh chóng qươ cả sòng xuống dưới đất, huy động lực lương bao quanh giả bộ.. bàn chuyện học hành để che đi bãi chiến trường.

    2. Party tất niên tại lớp

    Hạt bí, hạt dưa, hạt dẻ cười là món khoái khẩu của teen những ngày giáp Tết vì nó mang đậm không khí mùa xuân. Ngày nào cũng có một bạn đại diện cả tổ đem vào một bịch hạt dưa, hạt bí.. để các bạn khác cắn nhâm nhi trong mỗi tiếc học cho khỏi.. buồn miệng. Còn nhóm bạn D.Anh ( trường GV ) thì vác hẳn cả túi bia lon cùng với bánh mứt, trái cây vào lớp. Đến giờ chơi hoặc được nghỉ tiết thì các teen thay nhau lắc bia thật mạnh rồi khui nắp như khui sâmbanh để nước văng tung toé khắp lớp. Các bạn nữ không may bị ướt tập thì trong phút chốc bỗng trở thành..bà la sát và rồi chiến tranh lại bùng nổ.

    Nhưng việc thiếu ý thức vệ sinh của các teen mới là điều đáng nói. Không ai nghĩ đến cảnh cô lao công phải quét dọn mệt mỏi thế nào với đống hạt vương vãi từ trên bàn, trên ghế, những vỏ lon bia cùng với vô số rác xuất hiện trong mọi tận cùng ngóc ngách của lớp học.

    3. Và những hệ quả

    Càng lao vào những sòng bài nho nhỏ thì lại rất dễ bị lên.. máu cờ bạc, T.Thành ( trường MĐC ) sau khi thắng rạng danh với 100k chỉ trong một giờ chơi nhưng sau đó lại thua gần hết thì bắt đầu hậm hực, quyết lấy lại những gì đã mất. Và kết quả là cả vốn lẫn lời đã bay lẻ tẻ vào túi hội bạn, vị chi gần 200k là số tiền mà Th đã thua sạch chỉ trong một ngày đến lớp.


    *Cuối năm, vui chơi nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé bạn. Mỗi giờ học là một kho kiến thức trôi đi không lấy lại được đâu. Thầy cô vẫn còn đứng lớp, bạn vẫn đến trường, nghĩa là mùa xuân vẫn chưa bắt đầu được đâu. *

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng