Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Blog rộn ràng không khí Tết
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 10.01.2009 Vé số DLH-2009-1602

Blog rộn ràng không khí Tết

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
10.01.2009
Sân ga
Đồi thông tin
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Đào, mai, tranh Đông Hồ, bánh chưng… xuất hiện đồng loạt trên nhiều avatar. Background với nhiều màu sắc rực rỡ. Những câu đối, lời chúc, bài thơ và những hình ảnh về ngày tết đã bắt đầu xuất hiện trên blog của nhiều người.

    Để chào đón những ngày tết cổ truyền của dân tộc, các blog được chủ nhân của mình trang hoàng thật lộng lẫy và nhiều màu sắc. Tất cả mọi thứ từ avatar, background, đến các entry đều là hình ảnh liên quan đến ngày tết. Những câu chúc tết và những bài thơ xuân đem lại ấm áp cho tất cả mọi người.

    Blog Lê Sơn dành cho mẹ của mình một entry đầy cảm động trong những ngày xuân với tựa đề: “Mẹ của tôi người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu”. Cả bài viết là những hình ảnh về người mẹ tảo tần, lam lũ, vất vả… để nuôi cậu con trai lớn khôn, ăn học thành tài và có được tương lai như ngày hôm nay. Đối với anh, mẹ là tất cả và là người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu qua mọi thời đại. Xuân về, anh gửi đến mẹ những lời yêu thương và thể hiện sự biết ơn của một người con.

    Blog’s Nghia Nguyen được trang hoàng nổi bật với hình ảnh ông đồ ngồi viết câu đối đỏ. Một hình ảnh thân thuộc trong mỗi dịp tết ở Việt Nam. Nghia Nguyen đã viết một entry có chủ đề “Tết tết tết đến rồi” để giới thiệu cho mọi người biết về ý nghĩa Tết. Bài viết nêu rất chi tiết về ngày tết với các hoạt động của nó. Đồng thời cũng nêu lên các tập tục trong ngày tết như: tục xông đất, tục đưa ông táo, tục chưng mâm ngũ quả, tục chúc tết…

    Nhiều blog như Thanh, Kiwi, Tuấn… thì lại gửi đến cho mọi người những bài thơ xuân chúc tết đầy ý nghĩa. Trên các blog này là hình ảnh những cành mai, cành đào, pháo hoa… rộn ràng không khí những ngày xuân.

    Có những blog xuất hiện những hình ảnh đầy cảm động và ý nghĩa với những hoạt động từ thiện để đem đến cho người nghèo một cái tết thật sung túc và ấm cúng. Trong đó blog TuThienMinhTam là một blog tiêu biểu cho hoạt động này. Trong những ngày giáp tết trên blog là một entry với chủ đề: “Xuân cho dân nghèo xích lô, ba bánh”, nói về những người chạy xe ba gác sau lệnh cấm. Cả bài viết là hình ảnh những người lái xe ba gác nghèo hoạt động về đêm vì ban ngày không được chạy. Họ nằm vật vã trên chiếc xe ở các góc đường, nhiều người phải ngủ ngay trên những chiếc xe của mình…

    Qua entry này, blog TuThienMinhTam cũng phát động chương trình kêu gọi mọi người giúp đỡ những người dân nghèo trên. Đồng thời cũng chuyển số tiền được mọi người ủng hộ trong thời gian qua đến những hoàn cảnh khó khăn ở trên và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

    Có blog lời Chúc mừng năm mới đầy vui vẻ. Nhưng có blog lời chúc cũng thật buồn, như blog của Quang Vĩnh từng làm báo TT. Entry có chủ đề “Chúc mừng năm mới” của cô thư ký viết. Entry của năm mới nhưng đọc lên làm cho người ta thấy rất buồn. Người sếp bị mất chức, chưa có việc làm mới đang lang thang khắp nơi. Cô thư ký chăm sóc cho blog của ông với những lời chia sẻ và lời chúc cho năm mới sẽ tươi sáng hơn.

    Còn rất nhiều blog nữa hướng về ngày tết. Và tất cả đều xuất hiện những lời chúc mừng cho năm mới. Những hình ảnh về cành mai, cành đào khoe sắc, bánh chưng xanh, câu đối đỏ…được các blogger lựa chọn rất kĩ lưỡng để đưa lên. “Năm mới đến ngập tràn niềm vui mới, đất nước hóa rồng, thế giới bình yên”.

    @ Tình hình là sắp đón năm mới rùi, cả nhà vào đây dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau nhé :)!...

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • N Ngoại tuyến
      namkute Hành khách
      Toa 2

      Tết năm nay mà không khí cứ như hiện h thì thích lắm dei, lành lạnh...

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.439 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng