Ai mà chẳng muốn yêu và được yêu? Nhưng để được ở bên cạnh người ấy mà chấp nhận bỏ đi lòng tự trọng, tự hành hạ mình hay huyễn hoặc bản thân thì có đáng không nhỉ?
Khi lòng tự trọng bị bỏ quên
Quỳnh Hương (19 tuổi) nổi tiếng là cô người yêu hiền - ngoan - đảm đang. Tình yêu đầu tiên của nàng học cùng lớp. Thành thử cứ đến giờ ra chơi là bạn bè trong lớp lại tha hồ được “rửa mắt” với đủ cảnh chăm sóc người yêu của Hương. Khi thì chạy xuống căn-tin mua đồ ăn dâng tận miệng cho T (tên anh chàng). Lúc lại thấy nàng gò lưng… chép bài tập vì chàng còn bận… chơi đá cầu với mấy tay chiến hữu. Nhiều người thấy vậy chậc lưỡi tiếc vì “cái Hương đẹp và ngoan, phải cái lụy tình quá.” Hương mất không ít bạn vì hai lí do. Một: bỏ rơi bạn bè, chẳng thèm quan tâm gì đến những đứa bạn thân, suốt ngày tò tò theo chàng T. Hai: Hương gây sự với cả những người bạn thân nếu lỡ ai đó có hảo tâm khuyên nàng nên xem lại tình yêu của mình!
Không tỉ mẩn cung phụng cho người yêu như cô bạn Hương ở trên nhưng Quốc Hùng (19t, TPHCM) sẵn sàng tự hành hạ mình mỗi khi cãi nhau với Lan, người yêu của mình. “Mình biết hai đứa chẳng còn tình cảm gì đâu. Chẳng qua anh ấy chưa quen với việc chỉ còn lại một mình mà thôi” - Lan than thở. Cứ thế, mỗi khi hai người hục hặc là Hùng lại lôi bản thân ra mà hành hạ. Nhẹ thì bỏ ăn, bỏ ngủ, nghỉ học cả tuần, uể ỏai như người chết rồi. Nặng thì bỏ nhà đi thâu đêm suốt sáng làm cả nhà ai cũng lo lắng rồi “ơi ới” tìm Lan và xem cô nàng như tội đồ. “Mình mệt mỏi lắm nhưng không biết làm sao cả!”

Khi cả hai đã không còn đi về cùng một hướng...
Hội chứng “Còn nước còn tát”
Càng yêu lâu, người ta lại càng ngại phải bắt đầu lại từ đầu. Cảm giác phải tìm hiểu một người nào đó từ những chi tiết bé xíu cùng với việc “xóa sổ” những nỗ lực trong suốt thời gian qua khiến nhiều couples dù đã hết yêu nhưng vẫn cố gắng níu kéo nhau. Đơn cử như Hoàng Anh (19t, Hà Nội) yêu anh bạn trai đã 3 năm từ khi mới vào cấp 3. “Nhiều lúc mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì những hiểu lầm, giận dỗi, cả những lần say nắng bất thường nữa chứ. Nhưng cứ nghĩ tới việc phải à ơi một người khác và chia tay người đã yêu 3 năm thì lại ngại” – Hoàng Anh chia sẻ. Cái giá của sự tiếc rẻ của Hoàng Anh là sự… lên ngôi của Quân. Dù biết rõ Quân vừa biếng học, vừa ham chơi, lại có tính khoác loác “thùng rỗng kêu to” nhưng Hoàng Anh vẫn “nhắm mắt làm liều”. Bao nhiêu lần Quân lớn tiếng đòi chia tay, Hoàng Anh đều khóc lóc năn nỉ, chủ động làm lành dù người sai rành rành là Quân. Điệp khúc của cô nàng luôn là: “Mình không muốn chia tay một cách dễ dàng như vậy”. Với cái lí tưởng “Yêu là chiến đấu đến cùng” nên dù rõ hơn ai hết mình sẽ không bao giờ hạnh phúc với Quân nhưng Hoàng Anh vẫn cứ tiếp tục ngậm bò hòn làm ngọt ca khúc ca “vì yêu…”
Đừng… “quáng gà” khi yêu!
Tình yêu vốn luôn được ca tụng và… thêu dệt. Một trong những “lí thuyết” của trái tim bên phải là không bao giờ cân đong đo đếm, so sánh người yêu của mình với những người khác. Có lẽ vì thấm nhuần tư tưởng này nên Ngọc Mai chẳng bao giờ để tai quan tâm đến chuyện đào hoa của Tú, anh người yêu của mình. Ai nói Tú lăng nhăng, 9h tối chở Mai về nhà thì 10h có mặt ở bar lắc đến sáng cũng đều được Mai liệt vào hàng “ghen tức nên phá hoại” tình yêu của nàng.

... thì cũng đừng nên "chạy đuổi" tình yêu
Tương tự như thế, cô bạn Quỳnh Hương ở trên cũng bỏ ngoài ra tai mọi lời khuyên răn của gia đình và thầy cô. Cô nàng sẵn sàng “cống hiến tất tần tật” chỉ để giữ người yêu. Chỉ đến khi T. hí hửng khoe với lũ bạn đã “luộc” xong Hương và còn đem đoạn video clip siêu nóng bỏng của hai người ra làm bằng chứng thì Hương mới tá hỏa. Chịu không nổi cơn shock, Hương xin bảo lưu kết quả một năm để lên Đà Lạt tĩnh dưỡng với gia đình người dì ruột!
Tạm kết
Còn không ít teens vẫn luôn mong rằng mình có thể cải tạo tình hình bằng hi vọng: “Mình cứ yêu thành thật, rồi sẽ có ngày người ấy sẽ hiểu và thay đổi…” Nhưng bạn đừng quên rằng bạn chỉ có thể hồi sinh một thứ còn ẩn chứa sự sống, một tình yêu còn những dấu hiệu khả quan. Nếu chỉ chăm chăm nâng niu một mối tình đã thật sự chấm dứt hoặc đặt hi vọng vào một người hoàn toàn không có tiềm năng thì bạn đang phí phạm tình cảm, sức lực và cả thời gian của mình đấy!