Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Kế hoạch cướp ngân hàng của một cử nhân kinh tế

  • adminA

    Xuất thân từ con nhà nông dân, cách đây một năm, tên Sự đã thực hiện trót lọt một vụ cướp ngân hàng, "ẵm" gần 1 tỷ đồng. Thấy "ngon ăn", một năm sau, khi túng quẫn vì thua chứng khoán, hắn ta lại tìm đến ngân hàng để cướp.

    Chọn ngân hàng nhiều nhân viên nữ

    Nguyễn Đình Sự, 26 tuổi, sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, thuần nông ở Cộng Hòa, Hải Dương. Được bố mẹ già ở quê chắt chiu từng đồng để nuôi ăn học đại học nhưng khi tốt nghiệp trường Kinh tế quốc dân, Sự lại lao vào cờ bạc và chơi chứng khoán để rồi nợ nần chồng chất.

    Trong cơn bí bách, Sự lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ và ăn tiêu. Ngày 22/11/2007, Sự đi mua quần áo, túi xách, dao, băng dính và kính để đến Ngân hàng quân đội ở khu vực CT4, khu đô thị Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN để cướp.

    Sở dĩ hắn chọn ngân hàng này vì trước đó hắn đã có thời gian học việc tại đây nên biết được chi nhánh ngân hàng này chỉ toàn nữ, dễ dàng cho việc khống chế. Hơn nữa, đây là phòng giao dịch mới, lại xa trung tâm, vắng người và có nhiều đường để thoát.

    Đúng như kế hoạch, đầu giờ chiều ngày 23/11, Sự thuê taxi rồi vào Ngân hàng Quân đội. Khi đó, trong ngân hàng có một khách nam giới đang giao dịch nên hắn ta giả vờ đi vệ sinh, gọi điện thoại. Khi người khách nam giao dịch xong, bỏ ra về, tên Sự rút dao, khống chế bảo vệ và toàn bộ nhân viên, gồm 5 người phụ nữ.


    Tên Sự tại cơ quan công an

    Bắt tất cả mọi người nằm úp xuống sàn nhà, sau đó, Sự yêu cầu một nhân viên dùng băng dính trói bảo vệ và những người còn lại. Xong xuôi, hắn bắt thủ quỹ lấy số tiền 600 triệu đồng và hơn 12.000 USD nhét vào ba lô và tẩu thoát. Trước khi tẩu thoát, tên cướp dồn cả nhóm nhân viên vào phía trong phòng và chốt cửa lại.

    Số tiền gần một tỷ cướp được, Sự đổ vào chứng khoán và ăn tiêu hết.

    Sau một năm, khi lại tiếp tục thua chứng khoán, Sự lại tìm cách "gỡ" bằng việc lên kế hoạch cướp ngân hàng. Để chuẩn bị cướp ngân hàng lần hai, Sự lên kế hoạch khá cụ tỉ.

    Cuối tháng 10, Sự lên Lạng Sơn mua một khẩu súng và dao gấp để chuẩn bị hành động. Sau khi lên mạng tìm hiểu, biết trưởng phòng giao dịch số 6 chi nhánh Vietcombank trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân là phụ nữ, Sự "chấm" luôn chi nhánh ngân hàng này để cướp.

    Chiều 3/11, hắn ta mang dao và súng giấu trong cặp xách tay đến chi nhánh ngân hàng này. Trước đó, Sự gọi điện cho chị trưởng phòng và hẹn gặp. Khi đến nơi, anh ta đóng sập cửa lại, bỏ súng và dao ra đe dọa, yêu cầu nữ trưởng phòng đưa 3 tỷ và 100.000 USD nếu không trụ sở sẽ bị nổ tung. Trong quá trình thương lượng với tên cướp, lợi dụng giây lát tên cướp sơ hở, chị này đã nhanh trí báo cho lực lượng bảo vệ và công an. Ngay sau đó, Sự đã bị bắt giữ.

    Tại cơ quan điều tra, Sự đã phải thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Cũng tại đây, mẹ của Sự, một phụ nữ với dáng vẻ gầy gò lam lũ, khắc khổ, đang ngồi ủ rũ, nước mắt lưng chòng vì con. Bà mẹ không thể ngờ đứa con trai mà bà tự hào bấy lâu lại gây ra hai vụ cướp ngân hàng táo bạo như vậy.

    Các ngân hàng cần nâng cao cảnh giác

    Trao đổi với VietNamNet, ông Hà, Đội trưởng đội Trọng án, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: Trong một năm trở lại đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra ba vụ cướp ngân hàng. Các đối tượng bị bắt đều là những tên cờ bạc, chơi chứng khoán thua lỗ nên muốn "gỡ" bằng cách đi cướp ngân hàng.

    Nguyên nhân dẫn đến một số vụ cướp ngân hàng gần đây được ông Hà nhận định là do sự phát triển kinh tế, xã hội, ngày càng có nhiều ngân hàng và chi nhánh ngân hàng mọc lên. Các địa điểm đặt trụ sở ngân hàng không chỉ ở các khu vực trung tâm như trước mà dải rác ở rất nhiều nơi trên thành phố, thậm chí là ở cả những khu vực mới phát triển và còn khá vắng vẻ của Thành phố, tạo điều kiện cho tội phạm cướp ngân hàng hoạt động.


    Tên Sự đã thất bại khi lên kế hoạch cướp tại Ngân hàng Vietcombank, ở 277 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

    Để tránh xảy ra những vụ cướp, các ngân hàng cần nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ mình. Sở dĩ, ngân Phòng giao dịch số 6 của Ngân hàng Vietcombank, ở 277 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội "thoát nạn" một phần do ngân hàng này đã làm tốt công tác phòng ngừa theo Kế hoạch 72 về Phòng chống tội phạm cướp ngân hàng, quỹ tín dụng, chi nhánh tiết kiệm của Công an thành phố Hà Nội.

    "Một số phương án phòng chống cướp ngân hàng đã được Phòng giao dịch số 6 của Ngân hàng Vietcombank triển khai tốt", ông Hà nói.

    Theo ông Hà, các ngân hàng cần đặt camera theo dõi, hệ thống chuông báo động, thiết lập đường dây nóng đến các cơ quan chức năng, tăng cường công tác, lực lượng bảo vệ, nhất là cần tăng cường vào các giờ vắng người giao dịch, dễ xảy ra cướp như đầu giờ sáng, buổi trưa và cuối giờ chiều.

    Đặc biệt, các ngân hàng cũng cần phổ biến cho nhân viên một số các biện pháp phòng ngừa và các phương án, tình huống xảy ra các vụ cướp. Nên bố trí nhân viên nam xen kẽ với nhân viên nữ, đặc biệt trong các giờ vắng khách giao dịch.

    "Ở hai vụ cướp trước đây, khi 2 tên cướp đã thực hiện trót lọt hành vi của mình thì ở đó, một ngân hàng chỉ toàn nhân viên nữ, còn một ngân hàng thì không hề có camera theo dõi", ông Hà cho biết.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB