Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Sự kiện giải trí tại Đà Lạt
  5. Khai mạc Lễ hội Văn hóa trà lâm Đồng Lần II – 2008: Hương sắc trà B’Lao
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 07.12.2008 Vé số DLH-2008-1488

Khai mạc Lễ hội Văn hóa trà lâm Đồng Lần II – 2008: Hương sắc trà B’Lao

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
07.12.2008
Sân ga
Sự kiện giải trí tại Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Lễ hội Văn hóa trà Lâm Đồng lần thứ II được tổ chức ngay tại vựa chè lớn nhất nước. Đây là dịp để người dân tự hào với đồng chè xanh ngát quanh năm cùng hương trà thơm tồn tại hơn 80 năm nay. Non một thế kỷ vun xới, tưới trồng, tìm kiếm hương liệu để tạo ra những sản phẩm trà độc đáo, làm nên những danh trà nổi tiếng. B’lao bước vào ngày hội với hy vọng chuyển bức “thông điệp” của trà, của văn hóa trà đến mọi người.

    Cơn mưa nhỏ ban trưa ngày 4/12 tưởûng chừng sớm qua mau nhưng lại kéo dài tới chiều tối. Nhưng phố B’lao vẫn rực ánh sáng đèn lồng lung linh sau mưa, từng đoàn người xe hướng về Quảng trường đợi giờ khai mạc lễ hội. Không chỉ người dân vùng Trà Cầu Đất - Đà Lạt hay Bảo Lộc, Di Linh, Bảo Lâm… mà có rất nhiều người từ các địa phương khác. Về dự lễ hội có ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VH - TT - DL; ông Huỳnh Phong Tranh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Đẳng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Văn phòng Chính phủ phía Nam; ông Nguyễn Kim Phong - Chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh, thành phố, thị xã, huyện và các tỉnh bạn.

    Đêm khai mạc “Hương sắc trà B’lao” được dàn dựng theo phong cách kết hợp giữa nghi thức lễ với các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống và đương đại thấm đẫm hương sắc, hơi thở cuộc sống của con người vùng trà. Hình ảnh em gái, người chị Bảo Lâm, Di Linh, Bảo Lộc… tần tảo gùi chè sau lưng, sải đều nhịp bước. Tiết mục mở màn Hòa nhạc dân tộc – Tiếng vọng Nam Tây Nguyên được huy động các loại nhạc cụ truyền thống như: trống, chiêng, đàn đá, đàn T’rưng… và dàn nhạc dân tộc truyền vào không gian xanh B’lao bởi những âm thanh trầm hùng mang đậm màu sắc Tây Nguyên.

    Với khoảng 700 diễn viên hóa thân vào đồng chè, nhà máy và biểu tượng búp chè; cùng các mô hình nông cụ sản xuất trà truyền thống như dẫn dắt mọi người “theo dòng thời gian” tái hiện lại lịch sử phát triển của ngành trà Lâm Đồng trong không gian văn hóa. Hơn 56 doanh trà tham gia triển lãm “B’lao thương hiệu trà Việt” cùng các làng trà diễu hành xe hoa. Điểm vào không gian ấy là tiếng trống, điệu múa của đoàn lân - sư - rồng làm cho không khí thêm tưng bừng, vui nhộn. Sự xuất hiện của các làng trà với hình ảnh những đồi chè mênh mông, những danh trà được khắp nơi biết đến với hương vị của trà sói, trà lài, trà Olong…

    Đến nay Lâm Đồng đã đạt tới 27.000 ha chè, chiếm tỷ lệ 25% cả nước, trong đó 24.500 ha đã cho thu hoạch với sản lượng 170.000 tấn chè búp tươi/năm. Mỗi năm sản xuất được 26.000 tấn chè thành phẩm, với doanh thu 157 tỷ đồng. Xuất khẩu từ 6.000-7.000 tấn tới 50 nước trên thế giới. Những số liệu trên đã nói lên vị trí của cây chè không chỉ đối với Lâm Đồng mà cả nước. Có được điều đó, trong hàng ngàn người gắn mình với nghiệp trà, không ít nông dân, người chế biến sản xuất giỏi tại các làng trà, nơi phố trà góp bao giọt mồ hôi làm nên hương sắc B’lao. Trong đêm lễ hội này còn có các giọng ca của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Bonner Trinh, nhóm ca Mặt Trời Đỏ, vũ đoàn Bình Minh... trong những ca khúc mang đậm chất Tây Nguyên, hòa cùng 200 diễn viên không chuyên đến từ làng trà Lộc Tiến hợp xướng bài ca “Bảo Lộc quê hương tôi” vang vang niềm tự hào. Bà Hồ Thị Mai - xã Lộc Châu bộc bạch: Qua lễ hội mong cây chè phát triển. Còn ông Nguyễn Thế Lương - phường Lộc Tiến thì cho rằng: lễ hội tiếp sức cho người dân thêm yêu cây chè để duy trì ngành trà Lâm Đồng ngày một đi lên.

    Mỗi người dân có mặt trong đêm khai mạc là bấy nhiêu cảm xúc về lễ hội nhưng tựu chung đều mong mỏi thương hiệu trà B’lao trở thành thương hiệu trà Việt ngày một nổi tiếng. Sau lễ khai mạc, lễ hội sẽ được tiếp diễn với nhiều hoạt động như: hội thi hái chè, cuộc thi duyên dáng B’lao, Đêm hội sắc màu Tây Nguyên, Đêm hội uống trà, Hội thi pha trà…

    • Phát biểu tại đêm khai mạc lễ hội, ông Trương Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo lễ hội nhấn mạnh: Bảo Lộc đã gắn liền với thương hiệu trà B’lao, là vương quốc trà Việt Nam. Vì vậy, đây là sự kiện nhằm tôn vinh những người trồng, chế biến trà; tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá thương hiệu; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh trà. Đồng thời là dịp để thưởng thức hương vị đặc sắc của các loại trà, sản phẩm có giá trị đặc biệt với sức khỏe đời sống con người.
    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng