Anh chàng chuyên đồ "Si"
Duy Khánh trên sân khấu ăn mặc long lanh vậy chứ ở ngoài đời Khánh giản dị lắm. "Những quần áo của mình, các bạn có tin không? Toàn là đồ second hand cả đó (người Sài Gòn hay gọi là “đồ Si”). Giá chỉ 5k – 15k/cái à. Hehe, vì đồ Si vừa rẻ lại dễ tìm được hàng độc. Khánh chỉ cần đồ đẹp, hổng cần biết giá cả nó có rẻ bèo đi chăng nữa. Bạn bè cứ hay khen Khánh mua đồ ở đâu mà đẹp quá! Hì hì, bây giờ thì biết rồi nha".
Khánh khá thân thiện, gần gũi khi bộc bạch những chuyện cực kỳ thầm kín như…Lớp 6 còn tè dầm! Hay ăn vụng trong bếp…, Khánh vừa cười, vừa mắc cỡ. Còn nữa nè, Khánh là con trai nhưng đồng thời cũng rất sợ ma. Tuy vậy, lại mê xem phim ma. Xem xong là “Mẹ ơi, con ngủ chung với nhé!”
Thích hát cho dân vùng sâu vùng xa
Trước khi đến với cuộc thi Việt Nam idol, Khánh cũng đã từng đi hát. Hát ở Đà Lạt sau đó thì chuyển vào Sài Gòn. Có thế nói, ca hát là niềm đam mê lớn của mình. Nhưng tâm nguyện lớn nhất là được hát cho dân vùng sâu vùng xa ở các tỉnh. Khánh nghĩ mình cũng là dân ở tỉnh, nên việc đi hát như thế làm cho Khánh cảm thấy mình trở nên có ý nghĩa hơn.

Khánh cho biết, cho dù có trở thành thần tượng âm nhạc hay không, Khánh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát và rong ruổi về các vùng quê phục vụ bà con. Quả là một ước mơ đáng iu nhỉ?