Đầu tháng 10.2008, khi đến dự lễ khai trương khách sạn 4 sao Sài Gòn - Đà Lạt, nhiều vị khách đã "sốc" không phải vì quy mô đồ sộ và hiện đại của khách sạn mà vì thấy một điều lạ lùng đang xảy ra: một hệ thống máy điều hòa không khí hiện đại đã được khách sạn lắp đặt.
Hôm đó, hệ thống máy lạnh chạy hết công suất nhưng phòng hội nghị, nhà hàng vẫn không đủ mát.
Rõ ràng Đà Lạt đang nóng lên. Nhiều buổi trưa tại Đà Lạt, nhiệt độ lên tới 28-29 độ C. Điều này khiến không chỉ khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt mà một số khách sạn tư nhân cũng phải lắp đặt máy lạnh. Một du khách là anh Nguyễn Vĩnh Nguyên, sau 8 năm có dịp trở lại Đà Lạt, than: "Đà Lạt đang nóng lên, cứ nhìn trang phục của chị em phụ nữ (áo cụt, mỏng, quần ngắn) có thể cảm nhận rõ điều này".
Một số cơ quan cũng đã lắp đặt máy lạnh như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh Lâm Đồng, Sở Tư pháp, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng… Tình trạng này quả thật là nỗi buồn của thành phố sương mù vốn được mệnh danh là "chiếc tủ lạnh khổng lồ".
Rừng nội ô, rừng cảnh quan của Đà Lạt đang mất dần từng năm theo tốc độ xây dựng nhà cửa.
N
goại thành thì hàng loạt diện tích rừng thông mất đi sau khi tỉnh giao rừng để các doanh nghiệp làm du lịch sinh thái. Chẳng hạn Công ty TNHH Tam Hà thực hiện dự án du lịch sinh thái trên diện tích 36 ha, tại tiểu khu 156 (dọc đèo Mimosa, Đà Lạt) đã được phép chặt hạ gần 1.000 cây thông. Cứ như vậy, Đà Lạt nóng lên là điều không quá khó hiểu.
