Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Khu Tham quan - Vui chơi
  5. Hương rừng trên đèo ngoạn mục
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 29.11.2008 Vé số DLH-2008-1367

Hương rừng trên đèo ngoạn mục

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
29.11.2008
Sân ga
Khu Tham quan - Vui chơi
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    *Ngọn đèo 18 km, men theo những sườn núi dựng nối thung lũng Ninh Sơn với cao nguyên Lang Biang đã mang trong mình nhiều huyền thoại gắn với cuộc hành trình khai mở thành phố Đà Lạt. Với nhiều khách lữ hành, hình như mỗi lần đi qua đó, thiên nhiên hoang dã, sự hùng vĩ núi non Ngoạn Mục đem lại nhiều trạng thái cảm giác khác nhau... *

    Cúc cu... cúc cu, chim rừng ca trong nắng
    Êm nghe... êm nghe, ve rừng kêu liên miên
    Róc rách... róc rách, gió luồn qua khóm trúc
    Lá rơi... lá rơi, theo dòng nước cuốn trôi...

    Du khách sẽ gặp lại âm điệu êm đềm, trữ tình của tấu khúc nhạc rừng ở một góc trời phía đông nam Trường Sơn hùng vĩ. Nhưng không phải qua lời trình bày của nhạc sĩ Hoàng Việt mà chính bằng hình ảnh sống động tuyệt vời của nó bằng chính thị giác, bằng sự tiếp nhận vào cơ quan thính nhĩ của mình nếu một ngày được tham quan tới đây, trên đường du lịch đến với xứ sở sương mù - Thành phố Đà Lạt quyến rũ cuốn hút.

    Trên tuyến đường nối liền từ thị xã Phan Rang Tháp Chàm lên cao nguyên Lâm Viên - Di Linh, quý khách sẽ qua địa phận Ninh Sơn và huyện mới tách ra của tỉnh Ninh Thuận là huyện Bác Ái. Đến Quảng Sơn chính là thị trấn nằm dưới chân đèo Sông Pha. Nếu theo đường bộ xuất phát từ ngưỡng cửa ngược lên đèo Ngoạn Mục song song với những đường ống nước khổng lồ của nhà máy điện Đa Nhim, ta sẽ gặp ngay cả môt khung cảnh thiên nhiên xinh xắn, thơ mộng qua ô kính của ô tô chầm chậm lướt tới. Khi lên cao hơn, cao hơn nữa, ta tưởng như lòng mình được thả nhẹ hẫng bay bổng lâng lâng vào không trung trong cái cần cẩu khổng lồ của công nghiệp hiện đại. Càng lên cao, chúng ta càng tiếp cận với vùng khí hậu mát dịu, êm ái. Nơi giáp ranh của hai vùng khí hậu từ hai miền kề cận nối nhau khác biệt rõ nét qua sự cảm nhận toàn diện của ngũ giác con người lẫn xen lẫn trong màu xanh thiên nhiên bao la, trong làn không khí trong lành trước mặt, nó thấp thoáng dưới góc thông rì rào, ẩn trong kẽ núi, nấp vào hốc đá, dưới thung lũng trũng sâu bên dưới chân đèo thăm thẳm vời vợi... Thật vậy, nếu từ dưới chân đèo, ta còn chứng kiến cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè ở xứ muối trắng tinh như ngọc của Ninh Thuận thì khi vượt 1/3 đèo ta cảm nhận từ dáng vẻ dịu dàng êm êm của xứ sở ôn hoà xa vùng xích đạo, dù cách nhau chỉ vài ba chục dặm Trường Sơn được tính từng km bên vệ đường. Thực tế nhất chúng ta có thể đo được tính chất đặc trưng riêng của nó qua toàn bộ khung cảnh đồng quê bên dưới được trải một màu nắng gay gắt bởi lớp oxy được bao phủ một màng xương mong mỏng của hương rừng đèo Ngoạn Mục thấp thoáng, là đà xa xa phía trước.

    Nhưng nếu quý khách dừng xe bên vệ đường, bách bộ dọc theo triền dốc nào đấy xuống phía dưới xuôi vào lối mòn có sẵn của những người dân chuyên băng rừng, thì sẽ bắt gặp ngay muôn điều kỳ thú, hấp dẫn của thiên nhiên mà trước đó chỉ có thể mục kích qua chương trình thế giới động vật của VTV2 mà thôi. Tiếng chim hót líu lo, vang lanh lảnh đây đó, tiếng róc rách của những con suối nhỏ reo vui trong nắng ấm áp mùa hè, tiếng nỉ non của loài côn trùng trong đất đá, trong cỏ cây... vang rền vọng vào tai nghe đến nẫu ruột. Không chỉ riêng các loài chim muông quý hiếm mà còn là cả thế giới của các loài hiện diện, sinh sôi trong sức sống mơn mởn, trâm đàn... nở sáng phơi phới, lấp lánh một góc trời. Mùi hương tự nhiên từ nhị đài của nó đã thảmình trong gió, luẩn quẩn vào không trung, hoà với màu thiên nhiên bất tận... đã tạo nên trước mắt chúng ta một bức tranh xuân sống động đến mê hồn. Điều càng tuyệt vời hơn chính là bức tranh thiên nhiên vĩ đại mà không hề có nét tô vẽ nào từ đôi bàn tay loài người.

    Và nếu từ trong màn đêm bao la, nơi góc nhỏ từng con phố của Phan Rang, ta có thể nhìn thấy toàn cảnh lộng lẫy của đèo Ngoạn Mục qua dòng sông đèn sao, rực rỡ soi rõ xuyên suốt con đường nối liền Ninh Thuận đến Lâm Đồng. Những ngọn đèn dường như đã biến thành những ngôi sao sáng chói, mấp máy môi cười tươi vui rực rỡ như nụ hoa cảnh ban mai của Đà Lạt đón chào du khách đến với thành phố mộng mơ, trữ tình, hiếu khách của người dân cao nguyên thấm đượm màu đất đỏ bazan màu mỡ này. Những ngọn đèn hoa đăng toả sáng ngời ngời được sinh ra cũng chính từ sức chảy của những giọt nước nguồn, từ sự tinh khiết của mạch cội, của hương hoa thiên nhiên mênh mông trong lòng Đa Nhim huyền thoại...

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      3
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng