Thương hiệu "Người Đà Lạt"
-
L Ngoại tuyếnToa 21
"thương hiệu" có vẻ hơi quá nhỉ, dù gì mình vẫn tự hào là người Dalat (dù sống ở Đức Trọng từ 1975). Hi vọng mình sẽ ko bao giờ thấy những cảnh như "nữ sinh đánh nhau,...." từ Dalat trên Internet!
-
L Ngoại tuyếnToa 22
Tìm một anh giai ĐL để "iu" thì đảm bảo có con là người ĐL, lại ko phải lo chuyện đăng ký hộ khẩu nữa...hihi :D
-
K Ngoại tuyếnToa 23
Litterren:
Tìm một anh giai ĐL để "iu" thì đảm bảo có con là người ĐL, lại ko phải lo chuyện đăng ký hộ khẩu nữa...hihi :Dtính kỹ quá :verycraz:
Tự hào là người đàlạt -
H Ngoại tuyếnToa 24
Ơ. Em đi học xa ngoài này.
Bạn bè nó đặt cho em biệt danh luôn " Lâm Bắc Kì" hơ hơ :">
Hix Lâm Đà Lạt :-s chỉ thấy trong list điện thoại thôi. -
L Ngoại tuyếnToa 25
Khi tôi nói "Tôi là dân Dalat" nhiều người hay hỏi "có thiệt con gái Dalat lúc nào má cũng hồng hồng không?" tôi thì không để ý lắm nhưng mà cũng có thấy ai má cũng hồng hồng mà. Ngày xưa, ai cũng có vẻ trọng và kính nể dân Dalat vì chỉ những bà con dòng tộc của triều đình và những ngưòi làm cho Pháp thì mới được sống ở cái đất "hoàng triều cương thổ" này.
Phải chăng ai cũng trọng người Dalat vì Dalat có những trường danh tiếng như Giáo Hoàng Học Viện, Viện Đai Học Dalat, Grand Lycee, Viện nghiên cứu hạt nhân quốc gia ... có lẻ nhờ đó mà dân Dalat cũng được thơm lây?
Cái thời tiết lành lạnh ngày xưa, khiến cho từ em bé đến các cô, đến các cụ, ra đường là phải có chiếc áo len chống lạnh, vì vậy mà so với dân mọi nơi, dân Dalat có vẻ kín đáo hơn.
Là thành phố nghỉ mát, cuộc sống cũng ít xô bồ hơn. Dân Dalat không "lanh lợi" bằng dân Saigon, hay dân miền Tây. Nghĩ gì cũng ít nói thẳng như ngừoi Nam bộ. Rộng rải hơn ngừơi Huế hay ngừơi Trung và rỏ ràng là ít "chì chiết" như người Bắc.
Đó hồi đó, ai cũng nghĩ về dân Dalat như vây đó. Ngày nay, Dalat hế lạnh, hết sương mù buổi sáng, đời sống bận rộn hơn, dân Dalat ít nhiều cũng thay đổi, nhưng chưa thấy ai chê dân Dalat cả.
(viết từ Cali ) -
S Ngoại tuyếnToa 26
Người Đà Lạt rất thân thiện
mình thích tiếp xúc với người gốc ĐL, những người đã trưởng thành hay những người già. họ rất gần gũi.
nhưng những thế hệ sau 8x - 9x. có vẻ như ko còn giữ đc hình ảnh con người ĐLạt nữa. -
K Ngoại tuyếnToa 27
songvedau:
mình thích tiếp xúc với người gốc ĐL, những người đã trưởng thành hay những người già. họ rất gần gũi.
nhưng những thế hệ sau 8x - 9x. có vẻ như ko còn giữ đc hình ảnh con người ĐLạt nữa.8x thì 1 số ít , 9x 10x thì "chuẩn không cần chỉnh".
-
H Ngoại tuyếnToa 28
ksquangchien:
8x thì 1 số ít , 9x 10x thì "chuẩn không cần chỉnh".9x ??? không thể vơ đũa cả nắm vậy được,mình 1990 (9x) nhưng phong cách sống và nói chuyện của mình nhận được nhiều thiện cảm nè.không phải nổ đâu nha...hihi
-
B Ngoại tuyếnToa 29
mình thật sự rất thích đà lạt cả vùng đất và con người ờ đó, mình đang cố gắng phấn đấu để lập nghiệp ở vùng đất mà mình thích. quê hương thứ 2
-
S Ngoại tuyếnToa 30
binhbong:
mình thật sự rất thích đà lạt cả vùng đất và con người ờ đó, mình đang cố gắng phấn đấu để lập nghiệp ở vùng đất mà mình thích. quê hương thứ 2Bạn đg học ở Đà Lạt à
-
H Ngoại tuyếnToa 31
Người Dalat??? hoangtu cũng tự hào lắm khi mình được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cao nguyên này...tuy ngày nay dalat không còn giữ được nét hoang sơ và thơ mộng như ngày xưa ta còn nhỏ những tình yêu với dalat thì không bao giờ thây đổi. hoangtu và các bạn hãy tự hào và rằng mình là người dalat và bảo vệ thương hiệu Người Dalat nhe các bạn.
-
T Ngoại tuyếnToa 32
Người Đà Lạt.....
Con người ở đâu cũng thế. Có người tốt người xấu, may mắn cho ai khi đi xa mà gặp những người tốt, hiếu khách và biết giữ bản sắc văn hoá quê hương mình. Đà Lạt là một TP du lịch nên cần phải phát huy truyền thống tốt đẹp đó để những người bạn bốn phương nhìn vào và nhớ mãi, nhưng bên cạnh đó cũng còn có những con sâu làm rầu nồi canh ngon Đà Lạt. Tôi là dân du lịch bụi nên đi đi lang thang và tiếp xúc tương đối nhiều với người ĐL. Họ có đủ thành phần, từ anh công chức đến anh thương buôn. Từ người làm công tới người bán dạo. Hầu hết họ đều dễ mến và hiếu khách nhưng cũng có một số người lợi dụng vào sự cả tin của khách du lịch mà lừa đảo hay cố tình moi tiền họ bằng mọi cách. Có một lần tôi ngồi ở khu chợ ăn uống, có lẻ không nhận ra tôi là khách du lịch nên có 2 người bán hàng trao đổi với nhau khá là thoải mái, một người nói.
_ Tao mới vừa bán cho ông khách nọ một cái áo len được 110 ngàn đó mày.
_ Cái áo mày mới lấy hôm qua đấy hả? Trời ạ, hôm qua tao bán cái đó 190 ngàn, sao mày ngu thế? Bán rẻ thế thì sao bọn tao buôn bán gì được nữa. Bán thế thì bọn nó về đồn ầm lên sau này lấy chó gì mà làm ăn nữa.
Tôi nghe đến đây thì quay lại nhìn, trước mặt tôi là hai cô gái trẻ khá xinh. Một cô vừa nói vừa đan còn cô nọ vừa cũng ngồi móc áo. Bắt gặp cái nhìn của tôi nên hai cô cúi đầu không nói nữa. Tôi chợp thoáng buồn.
Tôi không phải người Đà Lạt nhưng tôi yêu Đà Lạt, yêu xứ sở này rất nhiều. Mặc dù rất bận việc kinh doanh nhưng tôi đến với Đà Lạt không biết bao nhiêu lần mỗi năm. Đi xe máy trên tất cả những con đường Đà Lạt mà không cần dùng tới bản đồ nữa. Vì vậy mà tôi thấy buồn với câu chuyện vừa rồi. Nếu như người khác nghe thì họ sẽ nghĩ sao về người Đà Lạt và cách cư xử của chủ nhà đối với khách như thế? Phải chăng chúng ta đang cố đổi khách đi mà không biết là họ đến vì thiên nhiên phong cảnh hay họ đến vì người Đà Lạt của chúng ta nổi tiếng là mến khách? -
J Ngoại tuyếnToa 33
Đúng vậy đó bạn ơi. Có người tốt người xấu, nhưng đa số người dân DL rất vui vẻ hiếu khách. Mình từng đi xe thồ từ Hoà Bình về số 7 Bùi Thị Xuân hơn 1 km chút, lần đầu đi bác ấy nói 5.000d ko thách 1 tẹo, vậy mà gặp người khác thẳng cánh chém 20k. Mình cũng potay luôn!
-
S Ngoại tuyếnToa 34
tự hào khi nắm nào cũng chạy xe máy lên đó vài lần ! yêu người đà lạt lắm :)
-
M Ngoại tuyếnToa 35
Chẳng bao lâu nữa là mình phải xa Đà Lạt rồi. Cách nửa vòng trái đất chứ có ít gì. Nhưng mình rất muốn sau này trong giấy khai sinh của con mình ghi nơi sinh là Đà Lạt, giống như thằng cha của nó :))
-
H Ngoại tuyếnToa 36
chưa từng đến Đà Lạt, nhưng sắp tới sẽ ở đó!^.^
-
B Ngoại tuyếnToa 37
hoaanhthao:
chưa từng đến Đà Lạt, nhưng sắp tới sẽ ở đó!^.^Vậy thì bạn hãy mau đến DL đi. Tuyệt cú mèo luôn đó. Dù chỉ tới DL có 2 lần nhưng mình thấy có gì đó gắn bó lắm. Mình cũng đang lập kế hoạch Đà Lạt tiến đây. Mình ao ước sống ở đó. Cho dù người ta có công nhận mình là người DL hay không cũng không sao. Mình chỉ muốn có một cuộc sống lâu bền nơi xứ sở sương mù đầy bông hoa thoai. Hihi
Chúc bạn mọi sự tốt lành và sớm đến DL nhe! -
A Ngoại tuyếnToa 38
lanlan:
Mình có nhiu tính giống NGười Đà Lạt lem nhé'. Mình cũng thích mai mốt con mình được là Người ĐÀ LẠt. Vì vậy đời này mình phải phấn đấu vào ĐÀ Lạt sống và làm việc. Thích quá.à, quên mất. Còn phải lấy chồng sinh con nữa chứ k thì...nhận con nuôi ah. Mình thích ĐÀ Lạt lamứ lắm, chẳng bit diễn tả thế nào nữa.hic. I love U.
.oái, anh đang mún về dalat sống nè
má anh bảo khi nào có vợ mới được về, nếu em múm thành người dalat nhanh chóng thì có 1 cách đơn gian mà thôi.... -
A Ngoại tuyếnToa 39
có hay chăng là 1 sự hoài niệm, bao con người xa lạ muốn gắn bó với dalat, trong khi đó có ko biết bao nhiêu con người dalat đã ra đi tìm miền đất lạ
ko biết có fải dalat ko thề nào nuôi sống hay ko thể là nơi dung thân cho nhưng con người xa xứ, ngồi ngĩ lại, đã 9 năm tôi xa dalat. có nhưng khi nhớ gia diết như từng nhát dao cứa vào tim mình, thế nhưng bao lần về lại căn nhà xưa, 1 cảm giác xa lạ, bước ra đường thì quá ngột ngạt vì con người & cảnh vật đã khác xưa. Tôi lại ra đi
ra đi tròng sự nhớ thương cùng sự luyến tiếc. tiếc cho tháng ngày đã xa, tiếc cho khoảng thời gian tôi xa cách. giá như tôi có đủ ngị lực, có đủ hiểu biết khi bước vào con đường học, tôi đã chọn DH dalat cho tương lai thi có lẽ ngày hôm nay tôi ko fải xot xa vì xa cách, ko fải luyến tiếc vì tôi đã có thể thích nghi
đã bao lần tôi đổi thừa cho nhưng con người nhập cư đã phá hư dalat, nhưg cang ngày tôi nhận ra 1 điều, con người dalat quá tình cảm, hay nói trắng ra là quá an phận, ko thể giữ, hay có 1 kế hoạch kinh doanh hợp lí để giữ cho 1 dalat thần tiên như mọi người vẫn nghĩ đến, sự thay đổi tất yếu đã do nhưng con người nhấp cư mang đến. đến lúc này người dalat lại chạy đua cùng họ, để hôm nay mọi sự hoang tàn & rách nát trong 1 lớp vỏ phông hoa giồng như người nông dân làm vườn mặc áo Vestonđã thế chính quyền địa phương vì lợi nhuận mà ko thèm nhìn lại khi quyết định
đúng như 1 câu nói của Đặng Tiểu Bình " các người ko có quyền phán xét tôi mà hãy để lịch sử phán xét". lợi ích trước mắt lớn lắm, nhưng rồi con cháu nhưng người ham lợi ngày nay sẽ phán xét họ vào 1 ngày sau nàyTiếc cho 1 cái tên "Dalat", ........................
-
T Ngoại tuyếnToa 40
Tôi vẫn thường ca ngơi 'phong cách Dalat',vẫn thường xuyên tổ chức tour Dalat.Phải nhìn nhận-dù buồn lắm-đã có ngày càng nhiều 'hạt sạn' làm ảnh hưởng cái gọi là 'văn hoá ứng xử'vốn rất được trân trọng tự ngàn xưa.Cụ thể đã "bị" đối xử không hay dù trong đoàn tôi có 1 "thổ địa"là có HKTT tai Dalat,và 3 cựu học sinh Bùi thị Xuân Dalat,còn lại là dân miền Tây.(thế mới ...đau!)
Đoàn chúng tôi tạm trú tai Khách sạn T.A. đường NCT -có một quản lý rất vui tính và cũng là dân Dalat từ 1957-Và sẽ rất vui và trọn vẹn nếu giờ phút chót không gặp một anh tiếp thị đưa tờ bướm và mời ghé thăm vườn dâu tây cũng như mua một ít trái cây đặc sản DL về làm quà.Anh em miền Tây OK ngay và quay xe trở lại hướng Nguyên Tử Lưc(chúng tôi mới từ Thung Lũng Tình Yêu về đến cổng Vườn Hoa Thành Phố)Một anh hướng dẫn xe chúng tôi ghé vào một cửa hàng khá bề thế chuyên bán kẹo,mứt,hoa quả sấy và mời vào bàn.Chúng tôi cố dằn sự bưc bội vì bị coi thường trong khi một cô gái trẻ thuyết trình về giá trị và lợi ích của phấn hoa...Cuối cùng 'đành' phải mua vài món chiếu lệ và hỏi anh hướng dẫn việc tham quan vườn và hái dâu thì anh ta trả lời "nếu có nhu cầu thì chúng tôi sẽ giao hàng tại khách sạn"!!!?....Cũng may trên đường đổ đèo Prenn,anh bạn miền Tây đã không nói lời vĩnh biệt mà chỉ chắc lưỡi nói "chơi như dzậy hổng được...đẹp"
Tb:Chúng tôi đã rất kềm chế,hơn nữa cũng không nêu đích danh cửa hàng nói trên.Chỉ mong sao bất cứ khách du lịch nào đến Dalat cũng đều được đối xử tử tế để đến hẹn lại lên thăm Thành Phố Hoa và khi rời xa luôn cứ ..nhớ hoài.