Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Người Đà Lạt
  5. Thương hiệu "Người Đà Lạt"
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 29.11.2008 Vé số DLH-2008-1362

Thương hiệu "Người Đà Lạt"

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
29.11.2008
Sân ga
Người Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    Trungbui Hành khách
    Toa 40

    Tôi vẫn thường ca ngơi 'phong cách Dalat',vẫn thường xuyên tổ chức tour Dalat.Phải nhìn nhận-dù buồn lắm-đã có ngày càng nhiều 'hạt sạn' làm ảnh hưởng cái gọi là 'văn hoá ứng xử'vốn rất được trân trọng tự ngàn xưa.Cụ thể đã "bị" đối xử không hay dù trong đoàn tôi có 1 "thổ địa"là có HKTT tai Dalat,và 3 cựu học sinh Bùi thị Xuân Dalat,còn lại là dân miền Tây.(thế mới ...đau!)
    Đoàn chúng tôi tạm trú tai Khách sạn T.A. đường NCT -có một quản lý rất vui tính và cũng là dân Dalat từ 1957-Và sẽ rất vui và trọn vẹn nếu giờ phút chót không gặp một anh tiếp thị đưa tờ bướm và mời ghé thăm vườn dâu tây cũng như mua một ít trái cây đặc sản DL về làm quà.Anh em miền Tây OK ngay và quay xe trở lại hướng Nguyên Tử Lưc(chúng tôi mới từ Thung Lũng Tình Yêu về đến cổng Vườn Hoa Thành Phố)Một anh hướng dẫn xe chúng tôi ghé vào một cửa hàng khá bề thế chuyên bán kẹo,mứt,hoa quả sấy và mời vào bàn.Chúng tôi cố dằn sự bưc bội vì bị coi thường trong khi một cô gái trẻ thuyết trình về giá trị và lợi ích của phấn hoa...Cuối cùng 'đành' phải mua vài món chiếu lệ và hỏi anh hướng dẫn việc tham quan vườn và hái dâu thì anh ta trả lời "nếu có nhu cầu thì chúng tôi sẽ giao hàng tại khách sạn"!!!?....Cũng may trên đường đổ đèo Prenn,anh bạn miền Tây đã không nói lời vĩnh biệt mà chỉ chắc lưỡi nói "chơi như dzậy hổng được...đẹp"
    Tb:Chúng tôi đã rất kềm chế,hơn nữa cũng không nêu đích danh cửa hàng nói trên.Chỉ mong sao bất cứ khách du lịch nào đến Dalat cũng đều được đối xử tử tế để đến hẹn lại lên thăm Thành Phố Hoa và khi rời xa luôn cứ ..nhớ hoài.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      linhrock Hành khách
      Toa 41

      Đà lạt ơi, mình là người ĐL mà phải xuống BL làm việc, ghét ghê.

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        letuanmy Hành khách
        Toa 42

        Mẹ mình cũng đã từng nói, người Đà Lạt rất hiền lành, thân thiện, ở Đà Lạt rất ít xảy ra trộm cấp, mình cũng rất yêu Đà Lạt, cũng đau đớn khi Đà Lạt nay đang bị tàn phá cũng ko ít. Nhưng, có 2 điều mình mún nói zới các bạn. Có vẻ người Đà Lạt rất ghét người Quy nhơn thì phải, có 1 lần ngồi mua bánh tráng nướng, nghe bà chủ 888 zới khách, bà ấy nói là ko thik ng Qui Nhơn, mình nghe mà bùn rười rượi, đành phải giả giọng Đà Lạt đi zề khi ăn xong. Thứ 2 hình như dạo này Đà Lạt có quá nhiều Bắc Kỳ lên làm ăn, có vẻ k thiện cảm lắm, chửi bậy bạ ổm tỏi cả lên, nhưng ko sao, vì thương hiệu Người Đà Lạt ko bao h phai trong lòng mình cả

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          DuyZero Hành khách
          Toa 43

          Ko phải là ghét đâu bạn ơi...mà đa số những người bán dạo ở DL ko phải là người DL, mà họ từ những vùng miền khác nhau lên lập nghiệp mưu sinh thôi. Bạn nói đúng đó, dạo này người Bắc vô DL nhiều, đi đâu cũng nghe thoang thoảng cái giọng.....hjhj. Mà bạn giả giọng người DL như thế nào zậy ??? Mình mún pít lắm. Lần đầu tiên nghe thấy có người giả giọng DL ^^

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • Ngoại tuyến
            wonder_girl1251 Hành khách
            Toa 44

            DuyZero:
            Ko phải là ghét đâu bạn ơi...mà đa số những người bán dạo ở DL ko phải là người DL, mà họ từ những vùng miền khác nhau lên lập nghiệp mưu sinh thôi. Bạn nói đúng đó, dạo này người Bắc vô DL nhiều, đi đâu cũng nghe thoang thoảng cái giọng.....hjhj. Mà bạn giả giọng người DL như thế nào zậy ??? Mình mún pít lắm. Lần đầu tiên nghe thấy có người giả giọng DL ^^

            đồng ý với bạn :)
            người ĐL ko ghét ai cả :D

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • Ngoại tuyến
              khangthinhphat Hành khách
              Toa 45

              Giọng nói của người Đà Lạt là sự kết tinh nhiều âm sắc từ miền Bắc đến miền Trung, cho ra một giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, rất đồng bộ với cung cách Đà Lạt. Ở con người Đà Lạt người ta luôn thấy toát lên một cái gì kín đáo, sâu lắng, nhẹ nhàng, tiêu biểu cho nền văn hóa Đà Lạt.
              Nghe qua giọng là đoán được, thiệt mà.

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                8
              • Ngoại tuyến
                letuanmy Hành khách
                Toa 46

                Mình bị ghiền Đà Lạt rùi mấy bạn ơi! Mình mê giọng Đà Lạt và Ng Đà lẠT nữa - dễ thương quá đi :D

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  1
                • Ngoại tuyến
                  Ý Nhi Hành khách
                  Toa 47

                  Bé tí - chẳng biết tẹo gì

                  nghe ai hỏi "mày từ đâu xuống?!" vồn vã - Dalat :)):))

                  h lớn òi - mới biết mình chỉ ở gần thôi - chỉ chung cái tỉnh :">:">

                  nhưng mà - thực sự là rất thích Dalat : )

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • Ngoại tuyến
                    Loxe_leo Hành khách
                    Toa 48

                    Tự hào vì mình có làn da trắng đặc trưng Đà Lạt, dù suốt thời đi học, dang nắng đá banh ở sân trường BTX, rồi khói bụi SG cũng không thể làm nó thay đổi dù mình không bao giờ đeo khẩu trang các thứ :">
                    Tự hào vì giọng nói Đà Lạt. Dù bố mẹ đều là người bắc 54, nhưng anh chị em trong nhà không một ai nói giọng Bắc, là đều là giọng Đà Lạt, một giọng nói trung hòa được kết hợp thanh nhã giữa các vùng miền của đất nước :"> mình nhớ những lần họp phụ huynh trên lớp rất đặc trưng Đà Lạt, cô giáo chủ nhiệm giọng Bắc, ba mình giọng bắc, ba, mẹ của đứa khác thì nào Huế, nào Quảng Bình, Quảng Nam, Bến Tre... họp phụ huynh mỗi người nói 1 kiểu, chỉ có cái đám học sinh, đứa nào cũng như nhau :"> chỉ Đà Lạt mới có và chỉ Đà Lạt mới thế, những thứ nhỏ bé như vậy mà làm nên cả tuổi thơ của mình, nhớ :)

                    Tự hào vì mình được nuôi lớn từ những món ăn, đặc sản của Đà Lạt, những món mà người ở xứ khác có lẽ chẳng bao giờ biết, mỗi khi đi học về mẹ dành sẵn cho đĩa súp-lơ xào bốc khói ngun ngút, hay những tô canh được hầm từ lá cây atichau và giò heo ngon ngọt tuyệt vời =p~, những lần vặt trộm dâu tằm của các soeur đỏ tím hết cả tay chân mặt mũi, quần áo, bị phạt quỳ không biết bao nhiêu lần :D nhớ nhất là lần được trường cho đi thực hành môn sinh ở vườn của bác Mười Lời, lúc về cả cô cả trò, cặp ai cũng đầy những quả những trái mà chỉ vườn bác Mười mới có: đào mận, táo lê... những buổi đi ăn hàng mà lượn từ đầu này sang đầu khác của thành phố: muốn ăn bún bò phải qua ấp ánh sáng, còn ăn mì quảng lại phải bắn sang Hoàng Diệu, tráng miệng thì bò lên lại kem trái cây thanh thảo :X những thứ chỉ có chúng ta, người Đà Lạt mới biết và cảm nhận được hết!

                    Bây giờ ở đây trời SG vẫn nóng và đầy khói bụi, chợt thấy thèm nằm quấn mền nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ mỗi đêm về, trời mùa khô Đà Lạt lạnh lắm, đi học mỗi đứa phải mặc 3 cái áo len và tranh nhau chìa tay ra chỗ nắng len qua cửa sổ để hơ ấm ^^ haizz.. có quá, quá nhiều thứ để nhớ về và tự hào :)

                    Mình ở đây với mục tiêu kiếm tiền, để làm chi phí cho ước mơ của mình được hoàn thiện: quay về Đà Lạt nghỉ hưu, đã sinh ra, lớn lên, thì xin được chết đi ở Đà Lạt :D :D :D mình yêu, yêu Đà Lạt, yêu dã man, yêu kinh khủng, như chính dòng máu đang chảy cuồn cuộn trong người mình đây! :)

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    • Ngoại tuyến
                      DuyZero Hành khách
                      Toa 49

                      Tự hào vì mình có làn da trắng đặc trưng Đà Lạt, dù suốt thời đi học, dang nắng đá banh ở sân trường BTX, rồi khói bụi SG cũng không thể làm nó thay đổi dù mình không bao giờ đeo khẩu trang các thứ
                      Tự hào vì giọng nói Đà Lạt. Dù bố mẹ đều là người bắc 54, nhưng anh chị em trong nhà không một ai nói giọng Bắc, là đều là giọng Đà Lạt, một giọng nói trung hòa được kết hợp thanh nhã giữa các vùng miền của đất nước mình nhớ những lần họp phụ huynh trên lớp rất đặc trưng Đà Lạt, cô giáo chủ nhiệm giọng Bắc, ba mình giọng bắc, ba, mẹ của đứa khác thì nào Huế, nào Quảng Bình, Quảng Nam, Bến Tre... họp phụ huynh mỗi người nói 1 kiểu, chỉ có cái đám học sinh, đứa nào cũng như nhau chỉ Đà Lạt mới có và chỉ Đà Lạt mới thế, những thứ nhỏ bé như vậy mà làm nên cả tuổi thơ của mình, nhớ

                      Tự hào vì mình được nuôi lớn từ những món ăn, đặc sản của Đà Lạt, những món mà người ở xứ khác có lẽ chẳng bao giờ biết, mỗi khi đi học về mẹ dành sẵn cho đĩa súp-lơ xào bốc khói ngun ngút, hay những tô canh được hầm từ lá cây atichau và giò heo ngon ngọt tuyệt vời =p~, những lần vặt trộm dâu tằm của các soeur đỏ tím hết cả tay chân mặt mũi, quần áo, bị phạt quỳ không biết bao nhiêu lần nhớ nhất là lần được trường cho đi thực hành môn sinh ở vườn của bác Mười Lời, lúc về cả cô cả trò, cặp ai cũng đầy những quả những trái mà chỉ vườn bác Mười mới có: đào mận, táo lê... những buổi đi ăn hàng mà lượn từ đầu này sang đầu khác của thành phố: muốn ăn bún bò phải qua ấp ánh sáng, còn ăn mì quảng lại phải bắn sang Hoàng Diệu, tráng miệng thì bò lên lại kem trái cây thanh thảo :X những thứ chỉ có chúng ta, người Đà Lạt mới biết và cảm nhận được hết!

                      Bây giờ ở đây trời SG vẫn nóng và đầy khói bụi, chợt thấy thèm nằm quấn mền nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ mỗi đêm về, trời mùa khô Đà Lạt lạnh lắm, đi học mỗi đứa phải mặc 3 cái áo len và tranh nhau chìa tay ra chỗ nắng len qua cửa sổ để hơ ấm ^^ haizz.. có quá, quá nhiều thứ để nhớ về và tự hào

                      Mình ở đây với mục tiêu kiếm tiền, để làm chi phí cho ước mơ của mình được hoàn thiện: quay về Đà Lạt nghỉ hưu, đã sinh ra, lớn lên, thì xin được chết đi ở Đà Lạt mình yêu, yêu Đà Lạt, yêu dã man, yêu kinh khủng, như chính dòng máu đang chảy cuồn cuộn trong người mình đây!

                      thjk ban ùi nhá ^^

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      • Ngoại tuyến
                        Jasmin Hành khách
                        Toa 50

                        Cảm xúc của bạn nì về Dalat chắc là có nhiều người đồng cảm nhưng theo mình thì:

                        • Da người Dalat cũng bình thường như da của những người ở miền khác. Trắng không phải là đặc trưng nhưng hồng hào trong nắng thì có lẽ đúng.
                        • Giọng nói người Dalat ngày nay là do điều kiện khí hậu địa lý tạo nên khi sinh ra và lớn lên ở Dalat. Mình từng nhầm giọng người Buôn Ma Thuột là giọng Dalat.
                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          0
                        • Ngoại tuyến
                          banmaixanh Hành khách
                          Toa 51

                          Có lẽ Đà Lạt là cao nguyên lộng gió nên tiếng nói cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào thanh thoát chứ không quá trau chuốt, đọng lại trong tâm hồn của du khách và những người đi xa luôn nhớ về, có lẽ đó mà giọng người Đà Lạt có thương hiệu riêng. Nhưng mình vẫn hơi lúng túng khi phân biệt với giọng người Đak Lak và Buôn Mê Thuột.

                          đã sửa lại vé · · bởi
                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                            2
                          • Ngoại tuyến
                            dumuc Hành khách
                            Toa 52

                            Đã từng lưu trú ở Đà Lạt 1 năm rồi. Giờ bồi hồi nhớ lại. Cảm giác xưa... con người đà lạt thật dễ mến hiền hòa như khí hậu nơi đây vậy. Nhớ lắm nếp nhà ẩn mình sau lùm cây Dã Quỳ. Rồi Festival hoa năm đầu tiên ấy. Bồi hồi rạo rực quá. Hẹn với Đà Lạt là sẽ về nơi đây sinh sống mà chưa thực hiện được. Nhớ lắm Đường Bùi Thị Xuân ngày 2 buổi đi về. Nhớ cả công viên Yersin nơi thả diều mỗi chiều nắng đẹp. Nhớ tô bún bò của chị Tảo ở ấp Ánh Sáng khi đêm về. ... nhớ nhiều lắm.... mọi thứ thật thân quen... còn mình thì đã già.

                            đã sửa lại vé · · bởi
                            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                              0
                            • Ngoại tuyến
                              lanlan Hành khách
                              Toa 53

                              Cứ đọc cái topic này mà thèm Đà Lạt muốn chết

                              đã sửa lại vé · · bởi
                              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                0
                              • 1
                              • 2
                              • 3
                              Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                              Ghi chú của Trưởng ga
                              Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                              Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                              Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                              Lấy vé mới Trình vé

                              Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                              10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

                              Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                              Powered by NodeBB Contributors
                              • Bài viết đầu tiên
                                Bài viết cuối cùng