Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Gió có đổi chiều?
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.11.2008 Vé số DLH-2008-1295

Gió có đổi chiều?

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
20.11.2008
Sân ga
Coffee Chiều Thứ 7
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Ngày bé đọc “Alice vào xứ sở kì diệu”, em rải các lá bài quanh mình và mơ ước được bước vào thế giới kì diệu đó.

    Ngày bé đọc “Cánh buồm đỏ thắm”, em gấp thuyền giấy thả vào chậu nước hay thả xuống vũng nước ngập, và luôn nghĩ rằng thuyền của mình sẽ trôi đi xa thật xa...

    Ngày bé đọc “Robinson Cruso”, em mang bánh kẹo và đủ thứ linh tinh leo lên gác xép, rồi tưởng tượng mình đang sống một mình trên hoang đảo.

    Ngày bé đọc “Hai vạn dặm dưới biển”, em ước ao được sống trên con tàu Nau-ti-lux kì diệu, nơi có thuyền trưởng Nemo tài ba.

    Ngày bé đọc “Tôt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ”, em cũng ước được học tại "Lớp học trên con tàu".

    Ngày bé đọc....


    Em có gặp được một cách buồm đỏ thắm?

    Ngày bé đọc bất cứ một thứ gì em cũng tưởng tượng, ao ước và nghĩ rằng mình là nhân vật chính trong đó. Có thể ngày bé em chưa hiểu hết ý nghĩa các cuốn sách ấy, nhưng chắc chắn rằng tâm hồn em có được bồi đắp. Em có rất nhiều mơ ước và luôn thực hiện các mơ ước đó của mình bằng... trí tưởng tượng. Nhờ Trời, trí tưởng tượng của trẻ con lại vô cùng phong phú, thế nên em chưa bao giờ cảm thấy thất vọng.

    Đến nay, em vẫn có nhiều ước mơ, nhưng chẳng bao giờ có thể được như ngày bé, thực hiện ước mơ chỉ bằng trí tưởng tượng. Em ước có thể khiến gió đổi chiều... Ước mơ này của em có quá viển vông, xa rời thực tế không anh?

    Bởi vì ...

    Anh cũng như mây, dẫu biết mây phải trôi mãi, nhưng em lại muốn mây ở bên em. Có thể phá bỏ luật và đừng trôi đi mãi, có được không anh? Mong sao gió đừng thổi mây bay đi nữa, đừng thổi mây về nơi khác nữa. Nếu gió cứ thổi, mây cứ phải trôi, thì em mong sao gió hãy đổi chiều. Em vẫn đợi gió đổi chiều... Liệu có được như cô bé Axôn, kiên trì chờ đợi và đã gặp được "cánh buồm đỏ thắm"?

    Gió đa tình thổi anh về nơi khác.
    Em đa đoan cứ đợi gió đổi chiều...

    Gió ơi, liệu gió có đổi chiều???

    @ Bạn có muốn chia sẻ những tản mạn ngọt ngào của mình với mọi người không? Hãy gửi tới cho chúng tớ bằng cách click vào đây để cho mọi người cùng thưởng thức nhé :)...

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng