**> “Tại Q không có xe máy thì làm sao đi chung với tụi này”, câu nói Q nghe thấy từ chính miệng của nhỏ bạn thân từ lúc còn lạch bạch chiếc xe đạp. Q bị “tẩy chay” vì không có xe máy như các bạn.
**
Bị “tẩy chay” vì không có xe
Dạo quanh phố, dễ dàng nhận có nhiều nhóm, hội xe cô cậu choi choi đang ở tuổi cắp sách tới truờng đi cùng với nhau, không chỉ để ăn chơi dạo phố mà còn nhằm mục đích lượn lờ khoe xe cho mọi người xem. Thường thì mỗi chiếc xe trong hội đều được chủ nhân của nó cách điệu cho thêm phần sinh động dễ bắt mắt mọi người.
Hầu như, người cầm lái là phái mạnh, sát ngay sau lưng là các cô nàng sành điệu không thua gì con xe đang cưỡi. Dần dần, họ thấy việc có xe vi vu là tất yếu để gia nhập hội nên nếu một số bạn không đi xe bị bỏ rơi tại nhà là chuyện hiển nhiên.

“Tại Q không có xe thì làm sao đi chung với tụi này”, câu nói Q nghe thấy từ chính miệng của nhỏ bạn thân từ lúc còn lạch bạch chiếc xe đạp. Cũng vì Q quen sống từ nhỏ đươc người trong nhà đưa đón nên Q không tập lái xe. Đến khi vào đại học, Q cũng chỉ quen đi phương tiện công cộng hoặc đi xe đạp long vòng.
Lúc đầu Q không để ý lắm, nhưng một thời gian sau thấy bạn bè ít rú réo rủ cô đi đâu thì Q mới vỡ lẽ “Tụi này không đủ xe mà vác hoài của nợ”. Thế là tình bạn của Q kết thúc.
Trường hợp của H còn tệ hơn. Do không biết lái xe nên khi được lũ bạn hú nhau đi dạo mát thì cô nàng hí hửng vô cùng, tưởng là bọn bạn đều biết cả thì chắc có người chờ mình rồi. Ai dè, khi đến chỗ tập họp nhóm thì mới nhận ra là thiếu xe, thế là cô nàng đành ngậm ngùi bỏ về. “Đã không có xe thì biết sao giờ, đành chấp nhận đi về thôi” - H tâm sự.
Sành điệu để mọi người ngước nhìn
Dọc trên các con đường Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Đồng Khởi…..sẽ thấy không ít những nhóm tụ tập, mặc đẹp, đi xe đẹp, ngồi ngó nghiêng, bàn tán, chỉ trỏ lẫn nhau.
“Vừa tậu được chiếc xe mới, ra đường cho bà con chiêm ngưỡng”. Cậu bạn L vừa được bố mẹ thưởng con xe PS mới mừng rỡ nói. Lập tức, trong khoảng một tuần liền, cậu chỉ trực trực mua đầy xăng đổ bình, diện quần áo đẹp, lượn các tuyến phố đông đúc, nhiều dân “sành điệu”.
Vừa đi cậu vừa liếc ngang dọc xem có ai chú ý đến xe mình không. Dừng đèn đỏ tại các ngã tư, được nhìu cặp mắt trầm trồ, L vui vẻ thầm trong bụng.
Nhưng cậu biết chiếc xe cậu đang cưỡi đang gây phản cảm với người xung quanh, do đèn pha ion rọi vào người đối diện, còn tiếng kèm xe ôtô thì khỏi phải nói.Có thể cậu sẽ được lũ bạn trầm trồ vì xe cậu hơn hẳn tụi bạn nhưng với người xung quanh thì gây phản cảm vô cùng.
Công viên 23-9, cuối tuần có một hội chuyên tụ tập, được cho là chỉ có SH, PS mới chen chân được. Xe nào cũng bong bẩy, được gắn đủ thứ phụ tùng từ lớn đến bé.
Nếu một vài bạn nào đó không trong hội mà có xe đẹp và ăn mặc đẹp “trờ” đến là y như rằng bị “liếc xéo” rất bất lịch sự. X – thành viên trong hội cho biết: “Hội này toàn người sành điệu thôi, nên không thể để thua kém bọn khác được.”
**
Đi xe đạp = Nghèo**
Thời đi học không ai là không một lần đặt chân lên chiếc xe đạp. Nhưng bây giờ, lớp 11, 12 rồi mà còn đi xe đạp, thì ngay lập tức nó được quy chụp là nhà bạn không giàu. Vào quá cà phê nào đẹp đẹp, hay shop nào long lanh một chút là rất dễ bị đối xử thiếu niềm nở và thiện cảm.
C là một trường hợp điển hình. Nhà rất khá giả nhưng đơn giản là không thích đi xe máy khi chưa đủ tuổi nên C chỉ “kết” con xe đạp của mình. Thế nhưng cô bạn không ít lần “chả biết nên cười hay tức giận” vì cảnh một người một ngựa sắt của mình.
“Vào mấy shop, đến ngay nhân viên phục vụ cũng mang bộ mặt hình sự ra tiếp mình vì thấy mình đi xe đạp đến”. Đi ngoài đường thì có khi còn bị những xe lớn lấn áp chửi rủa.
Có thể bạn không có con xe đẹp cùng bạn bè, có thể bạn đạp trên chiếc xe cũ kỹ nhưng đầy kỉ niệm hay chỉ để vận động thể lực nhưng hãy luôn nhớ rằng đừng se xua vật chất với tình bạn, vật chất có thể dễ kiếm nhưng tình bạn chân thật thì không dễ mà có được đâu!