Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hút Shisha "dã chiến" tại Hồ Tây

  • adminA

    Trích:
    **Một bộ phận giới trẻ hút shisha để khẳng định mình là "sành điệu", nhưng thực tế đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ.**QUOTE]

    Ghé một quán shisha vỉa hè trên “đường Hàn Quốc” (Hồ Tây, Hà Nội), không gian không khác mấy so với những “bàn đèn, hút sách” trong các tác phẩm văn học thời trước. Quán khá “dã chiến”, chỉ một cái bàn trên đó bầy hầu hết các thứ cần thiết cho “bữa tiệc” của các “cậu ấm cô chiêu” như hoa quả, nước ngọt, bia rượu…
    Dọc 2 bên lề đường là những chiếc chiếu con con được soi sáng bởi ánh sáng đèn dầu, đó là nơi các thượng đế sẽ ngồi nhâm nhi vài thứ hoa quả, thức uống và đặc biệt là thưởng thức điếu "thuốc lào Ảrập”. Trên mỗi chiếu đã bày sẵn “điếu shisha”, người hút chỉ việc chọn hương vị để chủ quán vê thuốc, châm than. Có nhiều hương vị để chọn như táo, đào, sôcôla…

    Hầu hết các chiếu được trải trên vỉa hè “đường Hàn Quốc” đều có người ngồi, chiếu nào cũng có điếu shisha, và cảnh các bạn trẻ nằm ngồi ngả ngốn chuyền nhau ống hút rít thuốc một cách điệu nghệ đã không còn xa lạ. Với giá khoảng 60-70 nghìn là có thể ngồi cả buổi tối quây quần bên “điếu”.

    Shisha đang là mốt nhưng nó ngày càng bộc lộ nhiều nguy cơ tiềm ẩn với giới trẻ, nó làm xấu đi hình ảnh của các bạn trẻ luôn muốn chứng minh sự sành điệu, ấn tượng của mình, bởi rất nhiều người đang “hiểu sai và sử dụng sai” shisha, biến nó thành hiện tượng gây nghiện, nơi tụ tập ăn chơi và tiêu tiền của những người trẻ.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB