Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Thác Voi - Hùng vĩ và hoang sơ

  • adminA

    Đà Lạt là một thành phố du lịch nổi tiếng với rất nhiều thắng cảnh xinh đẹp và thơ mộng. Du khách thường nhắc đến Đà Lạt với những dòng thác thơ mộng, tuôn chảy những dòng nước trắng xóa thật hùng vĩ. Trong thời gian gần đây, khách du lịch đến Đà Lạt thường hay ghé thăm Nam Ban, nơi có dòng thác Voi ngày đêm đang ầm ào tuôn chảy.


    Thác voi

    Thác Voi là một thác nước đẹp hùng vĩ, cách thành phố Đà Lạt khoảng 24km về phía Tây Nam, giáp xã Tà Nùng, thuộc thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. Thác Voi còn gọi là thác Liêng Rơwoa là một trong những thác nước đẹp của Tây Nguyên hùng vĩ với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m nước đổ trắng xoá và bụi nước bay mù mịt cả một vùng.


    Những tảng đá được nước bào mòn theo năm tháng

    Các già làng K'ho cư trú lâu đời ở miền đất này kể rằng: Ngày xưa, vị tù trưởng của vùng núi Jơi Biêng có cô con gái rất đẹp. Mỗi khi sơn nữ cất giọng hát thì lá rừng thôi xào xạc, đàn chim ngừng tiếng hót để lắng nghe. Người yêu của nàng là con trai của tù trưởng làng bên. Chàng được nhiều người yêu mến, quý trọng không chỉ bởi vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô mà còn vì sự gan góc, dũng cảm ít ai sánh kịp. Họ đã trao lời hẹn ước nên duyên chồng vợ song chàng trai phải lên đường giết giặc và rồi nhiều mùa trăng trôi qua mà chẳng thấy quay về. Cô gái đau khổ tìm đến ngọn núi hoang vắng mà trước kia họ từng hò hẹn, cất tiếng hát tha thiết, sầu thảm với hy vọng người trong mộng tìm về chốn xưa. Tiếng hát khiến loài chim B'ling xúc động. Chúng rủ nhau bay đi thật xa để dò la tin tức rồi về báo cho nàng biết là chàng trai đã hy sinh ngoài chiến trường. Thế nhưng, sơn nữ vẫn không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Nàng cứ hát, hát mãi cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ và không bao giờ gượng dậy được nữa. Đàn voi phủ phục nghe nàng hát bấy lâu nay cũng hóa đá lặng câm. Bỗng có tiếng nổ lớn, trời đất rung chuyển khiến ngọn núi gãy ngang và một dòng thác đột ngột tuôn chảy, tung bọt trắng xóa. Tiếng thác nước rì rầm hòa cùng tiếng xào xạc của rừng cây, tiếng líu lo chim hót như tiếp nối lời ca, tiếng đàn của sơn nữ xinh đẹp, thủy chung. Người K'ho bèn đặt tên cho thác là Liêng Rơwoa Jơi Biêng - thác của những con voi phủ phục hóa đá trước tình yêu nồng nàn, son sắt.


    Dòng thác từ trên đổ xuống ầm ào và hùng vĩ

    Ngoài ra tên thác Voi còn có một sự giải thích khác, người dân ở đây thì cho rằng, ngày xưa nơi đây còn là một khu vực rừng núi hoang sơ, ngày ngày nơi đây có nhiều đàn Voi xuống uống nước, nhưng dần dần sau khi người dân chuyển đến định cư, khai phá đất và cất nhà ở thì đàn voi từ từ bỏ đi mất, không còn thấy xuất hiện nữa.


    Thác Voi ngày trời quang đãng

    Từ độ cao trên 30m, một dãi nước bạt đổ xuống giữa rừng lá xanh um tùm, âm thanh vang động ào ào, mờ mờ ảo ảo suốt ngày đêm làm cho những tảng đá khổng lồ có màu đen huyền bí bên dưới bị bào mòn theo thời gian khá dài, những năm tháng kéo dài hàng trăm năm làm cho những tảng đá có hình dạng tròn lẳng như những tấm lưng bồ tượng của những chú voi rừng. Đường xuống thác phải trải qua những dãy đá cheo leo, um tùm cây cối, cảm giác leo qua những dãy đà lam cho bạn có thể liên tưởng mình đang ở trong một khu rừng sâu, không một bóng người.

    Vào những ngày quang đãng, hơi nước và sương mai bốc lên lập lánh ánh nắng hình thành nên bảy sắc cầu vòng, trong như mình đang ở chốn tiên với muôn ngàn cây cỏ đang reo vui cùng ánh nắng. Đứng trên cao nhìn xuống dưới chân thác, những tảng đá dưới chân thác làm cho ta có cảm giác như có những đàn voi đang lúc ẩn lúc hiện giữa xung quanh những lùm cây cối um tùm, một cảnh sắc thiên nhiên hoang dã không đâu có được.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB