Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Đà Lạt Talk
  4. Tình yêu teen - xưa và nay
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 10.11.2008 Vé số DLH-2008-1219

Tình yêu teen - xưa và nay

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
10.11.2008
Sân ga
Đà Lạt Talk
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Tình yêu lúc nào cũng đẹp, nhưng mỗi thời đại, nó lại có một đặc điểm riêng. Tình yêu của teen thời nay liệu có được gọi là một tình yêu đẹp và đích thực? Chưa hẳn, bởi nó có "phong cách" như sau.

    1. Quen nhau ngay khi bắt chuyện làm quen

    Quả thật rất nhạt nhẽo. Bởi nếu có cảm giác rung động thật sự thì ắt hẳn đối phương cũng không dám đứng trước mặt để bắt chuyện, xin số điện thoại, làm quen...v..v. Đa phần, một khi cả 2 có được số điện thoại hoặc nick chat thì cũng sẽ liên lạc qua thế giới ảo, còn gặp mặt trực tiếp thì cũng như người không quen, chẳng biết nói gì. Bởi vậy, thế giới ảo dễ gây nên sự hoang tưởng về đối tượng, khiến teen dần lạc vào...bẫy tình.

    2. Chỉ chú trọng giá trị bên ngoài

    Điều này đúng khoảng 90% theo tiêu chí chọn "bạn khác phái" của teen hiện nay. Phải chăng họ quá cầu toàn khi luôn muốn "ấy" của mình phải "đẹp, con nhà giàu, học giỏi"? Những "phẩm chất" ấy được teen rao nhan nhản trên mạng để tìm được "Mr/Mrs Perfect". Thậm chí ngay cả họ cũng không được đẹp, hoặc không giàu, sức học cũng không giỏi, nhưng lại để ý một người mà "không ai dám đụng đến". Làm vậy để được gì? Để chứng tỏ mình, để tự tin khi mình giới thiệu "ấy" cho tụi bạn, hay chỉ muốn thể hiện khả năng chinh phục?

    3. Nói những lời nhớ thương dễ như chơi

    Teen thời xưa nào dám nói những câu như: "Anh nhớ em quá!", "Em yêu anh". Ngay cả việc đứng trước người khác phái cũng làm cho họ phải lúng túng, ngại ngùng, huống hồ "mạnh bạo" đến vậy. Thời nay thì khác. Đó được coi là chuyện bình thường. Ngày nay, đa phần teen luôn "thay hành động bằng lời nói", chẳng biết họ yêu thương kiểu gì mà lúc nào cũng nói ra hết với "ấy ơi", có khi một cặp đang nói chuyện với nhau trên mạng mà không ai cùng "tám" về chuyện trường lớp, bạn bè, chỉ có yêu với thương, nhiều lúc thái quá làm mọi người phát bực.

    4. Dễ bỏ cuộc khi không chinh phục được

    Lại một minh chứng quá dễ cho một tình yêu không chân thành. Ngày xưa, nếu đã thích nhau, thì dù đối phương có người ấy, ta vẫn chờ, vẫn nuôi dưỡng mối tình. Còn bây giờ, thấy thích, muốn "cua", thì cứ là cái đuôi bám theo người ta, khi biết người ta có "xã" rồi hoặc từ chối ta một cách thẳng thừng thì...bỏ luôn, đi tìm niềm vui mới!

    5. Mới vừa chia tay, "nỗi buồn" chưa nguôi, đã có người yêu mới

    Chắc teen xem đây là chuyện bình thường nên cũng chẳng tỏ thái độ gì đâu nhỉ? Các cặp đôi tuổi teen bây giờ là thế, chấp nhận quen nhau rất vội, để rồi chia tay nhau khi mới tìm hiểu được mấy tháng. Giả vờ tạo nên tình huống như một bộ phim tình cảm lãng mạn, họ sẽ "đóng phim" bằng cách ghi blast đau khổ trên blog, status đau thương khi chat, và mặt sầu não ủ rủ như là đã yêu rất dữ dội, chứ người ngoài nào biết họ là người đề nghị chia tay! Vài tuần sau, chúng ta sẽ bắt gặp 2 nhân vật chính đều ra mắt "nửa kia" của họ để bà con "chúc mừng".


    Còn khá nhiều sự khác biệt chưa được đề cập đến, nhưng những khía cạnh cơ bản trên đây cũng đủ làm nên sự khác biệt quá lớn giữa tình yêu teen thời xưa và thời nay. Biết làm sao được, có lẽ khi cuộc sống ngày càng hiện đại thì tình cảm cũng nhạt nhòa chăng?

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng