Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Đà Lạt mùa về
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 08.11.2008 Vé số DLH-2008-1194

Đà Lạt mùa về

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
08.11.2008
Sân ga
Thông tin Du Lịch Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Đà Lạt vào đông, hoà cùng cái lạnh là những sắc nắng vàng… Sáng sớm, nắng vàng trải khắp thành phố, le lói phía cuối những ngọn đồi, lung linh trong những vườn hoa, vườn rau trái và những biệt thự cổ.

    Cái nắng không tê rát, không nóng nực, cái ấm áp không vượt được cái lạnh tê tái, người nơi này gọi là…nắng lạnh. Cái nắng làm cho ly cà phê buổi sớm mai bên hồ đặc quánh và nồng hương hơn, cho tô bún bò ấp Ánh Sáng thấm đẫm hương vị hơn…

    Từ tháng 5 đến tháng 10, Đà Lạt ngập trong những cơn mưa dầm, rả rích, và kéo dài như bất tận. Và khoảng thời gian còn lại. Đà Lạt bừng trong sắc vàng của nắng, sắc óng ánh rực rỡ của bạt ngàn dã quỳ và cái lạnh se của gió.


    Sương phủ trắng buổi sớm ban mai

    Nắng lạnh phố vàng

    Đến Đà Lạt mùa này dễ làm người ta mê đắm nhất. Vắng đi những cơn mưa rả rích, Đà Lạt chợt duyên dáng đến hút hồn. Sương phủ trắng buổi sớm mai, bàng bạc, lãng đãng trên mặt hồ, trên từng ngọn cỏ, nhánh hoa. Rồi nắng dần lên mang những ánh vàng tỏa rạng như rót mật. Cả thành phố bừng lên sắc vàng ấm áp của nắng, của hoa dã quỳ đầu đông.

    Cái nắng vàng không ấm áp ấy cũng đủ để cả thành phố bừng sáng trong những ngày đông, cho những đôi uyên ương rạng ngời trên những góc phố và cho lòng người lữ khách đến Đà Lạt bồi hồi để lúc rời nơi này cứ vấn vương vương vấn.

    Thiên đường dịu ngọt

    Đà Lạt là thành phố tình yêu, nơi những đôi uyên ương thường lựa chọn làm điểm đến cho mùa trăng ngọt ngào của mình. Thành phố rực rỡ bởi muôn sắc hoa và ngập tràn sự lãng mạn ở mọi nơi, mọi lúc này quả thật khiến cho con người ta, dù là thô kệch nhất cũng phải mềm dịu. Đến Đà Lạt, chọn một “chốn yêu” không quá khó.


    Đà Lạt - Thiên đường tuần trăng ngọt ngào của lứa đôi

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng