Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

du lịch hè Đà Lạt

  • adminA

    xin chào tất cả anh chị em trong diễn đàn
    Mình là Hoa, 21 tuổi, hiện đang học tại Hà Nội.
    Sau rất nhiều thời gian mơ ước và cố gắng, hè năm nay ( cụ thể là tháng 7) mình sẽ đến ĐL
    Mình đã đọc qua khá nhiều các thông tin về du lịch, ăn uống và khách sạn nhưng có lẽ vì là quá nhiều nên mình cũng có chút phân vân.
    Mình dự định đi trong 5 ngày ( chưa kể thời gian đi lại) và đã tham khảo được bài viết "CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH ĐÀ LẠT 4 NGÀY 3 ĐÊM" trên diễn đàn. Quả thật, rất ý nghĩa.
    Là con gái ( và rất nhiều khả năng là sẽ đến ĐL một mình) chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nên mình hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bạn, những con người ĐL 🙂
    Vì thế, mình mong các bạn cho mình 1 số ý kiến về các vấn đề sau:

    • thời gian: liệu 5 ngày có đủ để tìm hiểu và tham quan một số địa điểm tiêu biểu của ĐL k?
    • thời tiết: không biết tháng 7 thì ở ĐL có lạnh nhiều như mọi người vẫn nói k? có mưa nhiều hay k? ...
    • nhà nghỉ: mình là sinh viên mà ^^ giá cả lúc nào cũng là điều rất được quan tâm. Mình đọc thấy 1 số nơi có mức giá chỉ 100k/đêm/phòng đơn. Liệu mức giá đó có còn được áp dụng trong 7/2012 k? hay là tình trạng an ninh thế nào? có thể cho mình địa chỉ cụ thể thì thật là tốt quá
    • đồ lưu niệm: cái này là khó nhất ý, mình chả thấy ai cho ý kiến về vấn đề này cả. Từ HN xa xôi, mình rất mong có thể mang về cái gì đó để lưu giữ và làm quà cho mọi người nữa chứ ^^
      Chắc là còn rất nhiều cái khác nữa, nhưng tạm thời mình chưa nghĩ ra.
      Giúp mình nhá. TKS:votay:
  • adminA

    Chào bạn, mình xin trả lời những thắc mắc của bạn

    • Nhà trọ tầm 100k/phòng đơn thì chắc khó. Theo mình biết hầu như ko có nhà nghỉ phòng 1 người. Muốn kiếm giá tầm đó thì bạn có thể liên hệ nhà nghỉ Lan Anh , số 1 hay 2 gì đó đường Nguyễn Trãi. Bạn google là ra. Theo mình nhớ hồi tháng 3 là giá 120k/phòng đôi. Mùa tháng 7 chắc lên khoảng 130-140k là nhiều. Chỗ này cách hồ Xuân Hương tầm 5 phút đi bộ Tùy vào ngày bạn đi. Nhưng mùa đó cũng không tới nỗi quá đông tới nỗi không còn chỗ ở. Ở Đà Lạt thì khá an ninh. Bạn không phải lo lắng.
    • Tháng 7 mưa nhiều, thường là chiều mưa khỏi đi đâu luôn. Buổi sáng có hôm nắng có hôm mưa. Mà mưa xuống thì thường là lạnh.
    • 5 ngày có thăm hết các điểm du lịch không? Cái này thì lại phụ thuộc thời tiết. Nếu trời không mưa thì có khi bạn chạy 3 ngày là hết các điểm du lịch rồi, do Đà Lạt nhỏ xíu hà. Xe máy đảo vài vòng là hết các điểm du lịch thôi. Còn trời mưa nằm nhà suốt thì 5 ngày có khi cũng không đi hết. Nói chung đi tháng 7 thì khó nói lắm.
    • Quà lưu niệm: thú thật đi Đà Lạt ngoài mua mứt và đồ len mình cũng không thấy có gì đặc biệt. Có chăng là... thông khô được làm thành đồ mỹ nghệ. Nhưng mua mấy thứ này ở mấy khu du lịch trả giá mệt nghỉ. Đồ lên thì bạn dân Hà Nội chắc cũng ko phải là gì quá đặc biệt. Nếu có nhã hứng mua thì vào nhà thờ Mai Anh hay phân viện sinh học Đà Lạt giá khá ok. Ăn uống thì tuyệt đối né chợ Đà Lạt ra, kể cả mấy cái bánh tráng nướng, sò ốc, sữa đậu nành v.v... Mấy chém kê sẵn rồi. Tầng 1 chợ Đà Lạt giá cũng khá chát, 35k-40k/bữa. Tốt nhất vòng ra ngoài khỏi khu chợ Đà Lạt, chạy lòng vòng ăn uống rẻ hơn. Bún bò ăn ở ấp Ánh Sáng 25-30k/tô ok. Giá cả tương xứng chất lượng. Muốn mua mứt hay áo len nhớ hỏi giá chủ nhà để được họ tư vấn. Thường giá gốc không quá 20k/hộp 200g cho các loại mứt đâu. Bán cho khách du lịch có thể 30-40k là bình thường. Dâu tây cũng vậy, hỏi giá chủ nhà người Đà Lạt trước cho chắc.
      Đó là một số kinh nghiệm của mình sau 3 lần đi Đà Lạt trong nửa năm. Hi vọng giúp được bạn. 🙂
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB