Mọi người đã từng đi Đà Lạt có lẽ cũng chẳng ai xa lạ gì với việc Đà Lạt hiện nay đang mất dần màu xanh. Đà Lạt là viên ngọc xanh giữa lòng Tây Nguyên, vậy nếu Đà Lạt mất đi màu xanh, khí hậu thay đổi quá nhiều, Đà Lạt sẽ còn lại gì?
Thiết nghĩ mỗi năm mỗi tháng trên sách báo, đài,... chúng ta cứ nghe rang rảng việc "bảo vệ rừng", " cấm phá rừng" mà lại chẳng bao giờ nghe về việc trồng rừng ấy nhỉ? vậy mọi người nghĩ sao nếu mỗi du khách đều có thể chung tay tham gia vào việc giữ gìn màu xanh cho Đà Lạt?
Việc có thể đơn giản hơn nếu cơ quan chức năng của Đà Lạt có thể chuẩn bị thật nhiều thật nhiều cây thông mầm, tổ chức một số đợt trồng rừng do du khách thực hiện trồng những cây thông mầm đó để mở rộng màu xanh nà, như thế vừa thu hút du lịch, du khách lại có thể kưu giữ 1 kỷ niệm đẹp với mỗi cây thông do bản thân mình trồng lên.
Tuy năm nay mới 18 nhưng mình đã đến Đà Lạt hơn 10 lần rồi, mình rất rất yêu cái màu xanh Đà Lạt, rất nhớ cái mát, cái xanh của Đà Lạt những ngày đầu tiên đặt chân đến đó. Thật quá đau lòng cho tình cảnh của Đà Lạt bây giờ, 2 ngày lễ nghỉ ở nhà nghỉ được ý tưởng này, không biết mọi người nghĩ sao? em nó thật muốn ý kiến việc này lên ban quản lý của Đà Lạt mà chẳng biết làm thế nào... buồn thật :metlam: mọi người cho em nó ý kiến với nhé ^^
📖 Trang viết
Khôi phục Đà Lạt xanh?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online