-
Mình mới tới đà lạt, đi một mình.....cái ý định quay trở về nhà sau ba ngày lang thang ở đất Đà Lạt luôn hiện diện trong đầu mình.. .hic . Nhưng sao cứ mỗi khi \"chộp \" dc những bông hoa xinh đẹp này của Dl thì mình cứ muốn nán lại thêm tí nữa.... .Hôm nay mình đi Thung Lũng Vàng , thật đáng tiếc nếu như mình ko tới nới này , một vùng trời bình yên , một vùng hoa rực rỡ , một cảnh vật mộng mơ , và những hình ảnh nên thơ.....Rất tiếc ko share lên hết cho mọi người cùng xem,nhưng nếu ai đó lên Đà Lạt thì hãy lên TLV để cảm nhận như mình nhé*
📖 Trang viết
Đà Lạt_Xứ sở các loài hoa !!
-
-
Một số người cho rằng việc đi du lịch chỉ là để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, thời tiết ôn hòa, sự đa dạng ẩm thực, chụp ảnh hay làm những việc đại loại như thế. Nói như vậy chỉ đúng một phần và rõ rang chưa phản ánh đầy đủ lý do của việc đi du lịch. Những yếu tố khác rất ý nghĩa đã bị bỏ quên; đó là văn hóa, lịch sử, kiến trúc. Tại sao lại như vậy? Có mối liên hệ nào giữa du lịch với những yếu tố đó không? Để đi tìm câu trả lời, chúng ta hãy cùng tới một thành phố ở Việt Nam, một thành phố với cảnh sắc thiên nhiên làm say lòng người và những nét văn hóa lịch sử độc đáo: thành phố Đà Lạt.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online