Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

chỉ cần có 1% hi vọng tôi sẽ vẫn chờ em

  • adminA

    kenlly_hu;63399:
    Người ta nói: Một khi tình yêu vẫy gọi, dù có đi bộ mấy trăm cây số anh cũng đi.
    Mình góp ý chút nhé. Theo mình nghĩ người con gái bây giờ họ suy nghĩ nghiêng về tương lai nhiều lắm.
    Yêu mù quáng với lúc khi 1% hy vọng của bạn, có cơ hội gặp lại người ấy bạn sẽ làm gì đầu tiên hay chỉ nói khơi khơi... tới đây, có lẽ đánh tâm lý về cs mình, về gia đình mình, công ăn việc làm, hay sâu sắc hơn về tương lai khía cạnh nào đó bạn có thể chăm sóc dc cho người mình yêu... Khi người ấy nghe bạn nói, biết đâu sẽ trân trọng bạn và phần nào đó dành cho bạn, người ấy đã giữ trong trái tìm về bạn rồi. Một thực tiễn k ảo mờ để chọn đời thầm giữ trong trái tim cả hai người.

    1% hy vọng nghe như gió thoảng nhưng còn hơn k là mình đã k làm gì.

    vâng cảm ơn sự góp ý rất chân thành của bạn . Mình đã tính rồi - khi tháng 6 này mình thi tốt nghiệp xong mình cũng sẽ xuống đó kiếm việc để làm ở dưới đó . Bạn chắc cũng đã biết mục đích của mình xuống đó rồi chứ - là tìm lại người mình yêu thương và để gắn bó cuộc đời mình - Minh mong người đó sẽ hiểu được tình cảm chân thành của mình dành cho người đó là mãi mãi

  • adminA

    Về riêng mình thì k dc như bạn.
    Tương lai là cả đoạn đường dài và mai ngày đây việc gì đến từ bạn, xuất phát nơi đáy tim cho người yêu bạn, xem bản lĩnh của bạn thế nào. Chớ có chần chừ khi những điều bạn muốn nói cho người yêu bạn hiểu còn đang trong vòng tròn cơ hội nhé.
    Huy ơi... cô lên......
    Mình ủng hộ bạn đấy.

  • adminA

    Khoảng cách vẫn là khoảng cách. xa mặt cách lòng mà. Tôi cũng như bạn, con tim đau nhói.

  • adminA

    mình không biết có nên có gắng nữa không - khi mà mình cố gắng liên lạc với người đó người đó cố gắng làm mình quên người ta - nhiều lúc mình tuyệt vọng lắm bạn à . Sao có những lúc mình hi vọng lại bị tuyệt vọng vật chứ - trong khi đó vì việc học tập mình không thể đến bên người đó lúc này được . Dù sao cũng thank bạn ủng hộ mình

  • adminA

    xuantungkma;63428:
    Khoảng cách vẫn là khoảng cách. xa mặt cách lòng mà. Tôi cũng như bạn, con tim đau nhói.

    có những lúc mình nghĩ rằng vì tình cảm chân thankf có thể giữ người đó lại . Nhưng sao khó quá bạn à .

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB