Ta tự hỏi: “Thời gian là gì?”
Vô tình hay hữu ý,
Gieo cho ta bao kỉ niệm,
Mãi không thể xóa nhòa,
“Kỉ niệm”- Mỗi khi nhắc đến hai từ ấy tim tôi lại thổn thức,thời gian có thể thay đổi tất cả nhưng nó không thể nào thay đổi được những hoài niệm đẹp mà học bổng của chương trình “Vì ngày mai phát triển” mang đến cho tôi .
Lắm lúc con đường học vấn của tôi phải gián đọan vì hòan cảnh gia đình và những khó khăn trong cuộc sống .
“Con học đến đây được rồi ,gia đình mìnnh nghèo không có khả năng cho con học tiếp đâu”- Tiếng bà tôi văng vẳng bên tai.
“Con nên đi học nghề để tìm việc làm, như vậy sẽ tốt cho cuộc sống cuộc sống của con”- Đó là lời khuyên quen thuộc những người hang xóm dành cho tôi.
“Lẽ nào con đường học vấn của mình đến đây chấm hết rồi sao?”-Câu hỏi ấy cứ day dứt lòng tôi.
“Thằng đó bị tật đó “,”anh ấy đi kiểu gì kì vậy?”- Đó là những lời giễu cợt cố ý xen lẫn sự vô tình mọi người dành cho tôi.Khi nghe những lời châm chọc ấy tim tôi đau nhói.
“Người khuyết tật thì đã sao?Chẳng lẽ họ không có quyền ước mơ,mưu cầu hạnh phúc và sống như những người bình thường hay sao?”.
Những khó khăn trong cuộc sống luôn mang ý nghĩa tích cực,nó giúp mình trải nghiệm và trưởng thành hơn.Nỗi buồn chỉ bào mòn tinh thần của mình,mình phải tự tìm những niềm vui dù nhỏ bé để tiếp tục sống”-Tôi tự an ủi mình những lúc buồn và tuyệt vọng.
“Cuộc sống là một tấm gương, nếu con khóc nó sẽ khóc với con,nếu con cười nó sẽ mỉm cười lại với con.Niềm vui hay nỗi buồn đều do mình tự chọn lấy con ạ.Cuộc sống như một bể bơi, hãy giữ mình đừng bị chìm con nhé” –Những lời dạy bảo ân cần của thầy cô đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi những khi tôi mất niềm tin vào cuộc sống.
Nếu có một phép màu,tôi ước một ngày nào đó, bức tườnng vô hình ngăn cách người
khuyết tật và người bình thường sẽ bị xóa bỏ, để họ có thể sống như những người bình thường khác.
“Tâm ơi có người tìm bạn đấy!”-Bạn tôi gọi.
“Chúc mừng Tâm được nhận học bổng của chương trình Vì ngày mai phát triển”- Nghe chú Thái Bình nói như vậy, tôi sững sờ trước tin vui quá đỗi bất ngờ ấy.
Tôi đã chia sẻ niềm vui ấy với giáo viên chủ nhiệm của tôi-Người luôn quan tâm,đồng cảm,thấu hiểu học sinh như những đứa con của mình. Đêm hôm ấy, tôi cứ thao thức mãi không ngủ được.
Khi nghe đọc đến tên mình,tôi lọang chọang bước lên bục nhận học bổng ,sống mũi tôi cay cay,trước mắt tôi mọi vật như nhòe đi vì xúc động .
Tôi rất hạnh phúc khi đón nhận những lời khen,sự quan tâm, động viên,sự tin yêu mà thầy cô, bạn bè dành cho tôi.
Cho đến bây giờ ,những cảm xúc ấy vẫn còn in đậm trong kí ức của tôi như mới ngày hôm qua.
Học bổng của chương trình “Vì ngày mai phát triển” đã tiếp thêm nghị lực cho tôi,giúp tôi bước tiếp con đường học vấn tưởng chừng phải bỏ dở.Tuy giá trị vật chất của học bổng không là bao nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại không gì có thể so sánh được.
Sau bước ngoặt đó,tôi có dịp gặp gỡ tiếp xúc với các bạn có hòan cảnh như tôi.. Đó là những bạn khiếm khuyết về cơ thể, đến từ những miền quê khác nhau,cuộc sống cơ cực buộc họ phải rời bỏ mái trường,hòa vào dòng chảy cuộc sống mưu sinh, để đi tìm miếng cơm manh áo ,nhưng trong họ vẫn cháy bỏng ước mơ được đến trường.
Tôi ước cho các bạn phải sống trong bóng tối được thấy ánh sáng mặt trời,các bạn phải ngồi trên xe lăn hoặc đi khập khiễng sẽ có những bước chân vững vàng như người bình thường,các bạn phải sống trong thế giớ câm lặng sẽ nghe được những âm thanh trong trẻo của cuộc sống,các bạn sẽ tìm lại được tiếng nói thân thương vốn dĩ thuộc về mình.
Gần đây,các bạn khuyết tật có một điểm tựa tinh thần và vật chất khi chương trình “Khyết tật và phát triển”(DRD) mang đến cho các bạn học bổng “Người bạn đồng hành”.Chương trình do những người giàu nhiệt huyết,đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh sáng lập.Vì mới ra đời nên chương trình gặp không ít khó khăn và rất cần sự hỗ trợ của các cá nhân , tổ chức trong và ngoài nước để chương trình có thể đồng hành cùng các bạn.
Chúc gia đình “Vì ngày mai phát triển “ ngày càng có nhiều thành viên hơn và ngày càng lớn mạnh để đồng hành cùng các bạn trên con đường học vấn.Hi vọng chương trình không chỉ tiếp sức cho các bạn học sinh,sinh viên mà chương trình còn thắp sáng khát vọng cho các bạn không có điều kiện được đến trường .
Chúc các bạn đã và sẽ nhận học bổng của chương trình,các anh chị trong ban tổ chức và các anh chị phóng viên biên tập chương trình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn,hạnh phúc thành công trong cuộc sống.
TRẦN ANH TÂM