Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lên Đà Lạt. Không thích ở khách sạn...

  • adminA

    Những năm khi tui còn bé, có lần đi cùng gia đình du lịch cả tuần lễ ở Đà Lạt. Khi ấy thì khách sạn ít lắm, ít hơn bây giờ nhiều, nên chúng tui có mướn được một ngôi nhà ở Phan Đình Phùng. Cũng không quá to, có gát lửng, bếp, và toa-lét sạch sẽ. Nhất là kiến trúc xây bằng gỗ làm cho không khí trở nên rất Đà Lạt.
    Nhưng những năm gần đây dường như muốn tìm một ngôi nhà như thế gần gần trung tâm có vẻ quá khó.
    CHào các bạn đang đọc topic, cho mình hỏi xem có chổ nào cho mướn nhà giống như vậy không. Bếp, toa-lét, phòng ngủ, ti-vi, điện, nước đàng hoàng. Không xa trung tâm lắm, vì sinh hoạt hằng ngày không thể thay đổi hoàn toàn theo Đà Lạt được, nên việc gần trung tâm là không thể bỏ sót. Mong các bạn giúp mình.
    Mình xin cảm ơn.

  • adminA

    Kính chào bạn, mình đã đọc bài của bạn rồi, cái đó giờ hơi bị hiếm rồi, tuy nhiên có một giải pháp khác bạn có thể xem xét đến như dùng lều du lịch và các tiện ích của nó. Đây là loại lều có thiết kế gần như nhà vậy, có phòng khách, phòng ngủ ... và giá cả không đắc lắm.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB