Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Đà Lạt Talk
  4. Mặt nạ thuỷ tinh trong tình yêu
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 04.11.2008 Vé số DLH-2008-1157

Mặt nạ thuỷ tinh trong tình yêu

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
04.11.2008
Sân ga
Đà Lạt Talk
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Trong lễ hội Halloween, mỗi chúng ta có thể hóa trang theo ý thích của mình, mang những chiếc mặt nạ thể hiện phong cách và xì - tai của riêng mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta buộc phải đeo nhiều mặt nạ khác nhau để biết mỉm cười và che đi nhiều nỗi niềm muốn giấu. Thế nhưng trong tình yêu, nơi tưởng như mỗi chúng ta phải thành thật với chính mình, được thể hiện chính mình thì người ta vẫn cố đeo cho mình một chiếc mặt nạ thủy tinh, mỏng manh và dễ vỡ.

    “Đẹp lên” nhờ mặt nạ

    Xinh xắn, đáng yêu và vẻ bề ngoài rất tiểu thư là những gì bạn bè nhận xét về Hiền Nga (19 tuổi). Nhìn những bộ trang phục bắt mắt, đắt tiền và chiếc xe sành điệu của nàng, đám bạn cùng trường cứ tha hồ mà trầm trồ, thán phục. Ngoài ra, nàng còn “sở hữu” một anh chàng thuộc hàng “hot boy” của trường, đẹp trai, con nhà khá giả và đặc biệt là hết sức chiều chuộng nàng. Chàng bị cuốn hút bởi vẻ yểu điệu, nhẹ nhàng, tiểu thư của Nga và quyết tâm sau này sẽ lấy nàng làm vợ để có thể che chở cho nàng suốt đời. Bọn bạn cùng lớp chỉ biết ước thầm: “Ước gì mình cũng được như cô ấy”.


    Bao phủ bên ngoài những cặp đôi "sành điệu...

    Tuy vẻ ngoài không đẹp trai nhưng Quang Hưng lại rất thu hút được ánh nhìn của nhiều người bởi chàng luôn có một vẻ bí ẩn đến khó hiểu, các nàng ai cũng muốn khám phá bằng được. Đặc biệt gu thời trang giống các sao Hàn của chàng lại càng khiến nhiều em mê mệt, một trong các em đó là người mà chàng đã chinh phục thành công, say chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Đằng sau chiếc mặt nạ

    Nhưng vở kịch nào cũng phải có hồi kết và người diễn viên phải bước xuống sân khấu và dỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy dù muốn hay không. Thắng (người yêu Hiền Nga) ngỡ ngàng khi qua bạn bè được biết, gia đình nàng khá bình thường, cha mẹ phải lo từng bữa cơm, chạy vạy nuôi chị em Nga ăn học. Chàng không thể chấp nhận được khi Nga lừa dối mình, dáng điệu tiểu thư, những chiếc váy đắt tiền của nàng và hình ảnh cha mẹ nàng khiến chàng bàng hoàng.

    Còn Quang Hưng, dù có cố “ngụy trang kiểu Úc”, kỳ nhông biến đổi để giống một anh chàng tài tử Hàn Quốc thì cuối cùng cũng không thể che giấu là chàng thích phong cách bụi bụi, ham mê Rock. Nhưng vì biết nàng thích những anh chàng lãng tử, bí ẩn nên phải cố gắng biến đổi mình để chinh phục được nàng.

    Kẻ cắp gặp bà già

    Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, nhưng điều mà Thắng thú nhận với Nga càng làm cô sững sờ hơn. Sau khi biết hoàn cảnh nhà Nga, chàng quyết tâm “ba mặt một nhời” thú nhận với nàng rằng gia đình chàng cũng không hề “con nhà” như nàng vẫn tưởng, chàng chỉ cố tạo vẻ bề ngoài như vậy để được nàng chú ý và chinh phục được nàng. Xe cộ, quần áo hàng hiệu chàng đều đi thuê, mỗi lần mua quà hoặc đi chơi với nàng chàng đều phải vay mượn, dành dụm tiền từ trước đó. Nhưng khi cả hai đã “lật bài ngửa” với nhau, họ thêm hiểu nhau, được là chính mình sau rất nhiều những ngụy tạo và giả dối.


    ... hoặc một anh chàng đẹp như trai Hàn, có thể chỉ là tấm mặt nạ mà thôi

    Hưng và người yêu lại không có được cái kết đẹp như vậy, dù đã cố gắng che giấu mình nhưng bản chất nổi loạn luôn thôi thúc chàng, chàng luôn không thoải mái khi cứ phải cố biến mình thành một người hoàn toàn khác. Cuối cùng, chàng chọn con đường rời xa nàng để được trở về là chính mình.

    Thành thật với tình yêu

    … cũng là thành thật với chính mình. Sự giả dối trong tình yêu sẽ chẳng bao giờ là liều thuốc thần tiên để duy trì một tình yêu đẹp. Người ta yêu nhau vì chính con người của nhau chứ không chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng. Khi không được là chính mình, bạn tự làm khổ mình và lừa dối cả người mà mình yêu quý nhất. Đôi khi cái giá phải trả lại chính là tình yêu mà bạn đang làm mọi cách để có được.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • S Ngoại tuyến
      Sp3''Spa u Hành khách
      Toa 2

      bài vui lắm anh :)) , vài bửa pót cho an tin cách kua gỉl dzí anh í đang cần :D

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • H Ngoại tuyến
        haithuy Hành khách
        Toa 3

        Những ai từng đọc hay xem phim "mặt nạ thủy tinh" thì đều phải cảm phục tài năng của cô bé nhân vật chính. Nhưng còn các girl/boy cố tình đeo mặt nạ để...tự tạo cho mình một cuộc sống ảo tưởng thì chẳng đáng cảm phục chút nào.
        P/S: Hình như admin invis là bác Tin phải không nhỉ, mình không onl mấy ngày mà thấy thay đổi quá

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
        Ghi chú của Trưởng ga
        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
        Lấy vé mới Trình vé

        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

        10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

        Powered by NodeBB Contributors
        • Bài viết đầu tiên
          Bài viết cuối cùng