"
Có lẽ một ngày chúng mình lại sẽ yêu
Nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác"
Rồi ngày đó sẽ đến, có lẽ sẽ rất gần, rất nhanh thôi. Có lẽ ngày mai, ngày kia, tuần tới hoặc tháng tới..Biết đâu đấy, ngay lúc này đây, khi anh đang bên em, đang giành cho em những yêu thương ngọt ngào, thì tận trong góc khuất trái tim anh đang có một bóng hình ai khác. Đừng vội trách em sao không có lòng tin, bởi vì bài học về lòng tin em đã được học quá nhiều.
Người ta nói :"Chỉ nên nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi". Không có gì là vĩnh cửu, ngay cả với tình yêu. Vậy thì nếu một lúc nào đó anh thấy rằng trái tim anh không hoàn toàn chỉ chứa đựng một mình em, thì làm ơn hãy buông em ra và đừng quay đầu nhìn lại. Em sẽ buồn, sẽ hụt hẫng, sẽ thấy mất mát nhưng sẽ vượt qua được. Em sẽ không ngồi mãi nơi góc đường đó để đợi anh đâu, cuộc sống của em sẽ không bị bẻ cong hay đổi chiều, có thể em sẽ đi một con đường khác và mang theo hành lí là một trái tim đang rạn nứt. Nhưng rồi một ngày nào đó thời gian hoặc một người nào đó không phải anh sẽ chữa lành nó. Anh sẽ yêu, yêu một người khác thậm chí còn hơn em. Sẽ nắm tay người đó chặt hơn em, sẽ quan tâm người đó dịu dàng hơn em, sẽ nói rằng sẽ yêu người đó đến hết cuộc đời.....rất có thể.
Nếu thật sự đến lúc đó em chỉ xin anh một điều, đừng yêu cô ấy như cách anh đã yêu em.
Có hàng trăm con đường trong thành phố, anh làm ơn đừng cùng cô ấy đi qua những con đường hai ta vẫn đi, vì những nơi đó vẫn còn nhiều kỷ niệm. Và nếu anh thực sự làm vậy tức là trong anh đã phủ định sạch trơn những gì chúng ta đã có và em hoàn toàn không còn gì trong anh, kể cả là những ký ức buồn.
Có rất nhiều bản tình ca, thì xin anh đừng chọn bài hát anh đã gửi tặng em để dành cho cô ấy.
Có rất nhiều nơi thú vị để đi, thì xin anh đừng đến những quán quen của hai ta kẻo chủ quán sẽ hỏi anh rằng :"Cô gái lần trước đâu?". Anh có buồn hoặc chạnh lòng khi được hỏi như vậy không, hay anh sẽ mim cười?
.........
Em sẽ chúc phúc cho anh, từ một nơi nào đó, với một trái tim tan vỡ nhưng rồi sẽ lành. Anh đừng cho rằng em cao thượng, không, đây là những khoảnh khắc em đang rất ích kỷ. Chỉ đơn giản em không muốn giữ bên mình một người không hoàn toàn thuộc về em.
Một lần nữa:"Làm ơn đừng yêu người khác theo cách anh đã yêu em". Có được không?
📖 Trang viết
Có lẽ một ngày anh lại sẽ yêu
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online