Cách đây gần 10 năm mình có quen 1 cô bạn ở Đà Lạt xuống học may ở Nha Trang ,Mình chính là người trực tiếp dạy cho cô ấy ,sau thời gian 3 tháng ,mình ngày củng đi đi về về cùng cô ấy ,ngay con đường thân quen , mình có tình cảm với cô ấy ,có mấy lần mình ngỏ lời yêu cô ấy, mà điều bị từ chối ,năm đó mình khoảng 20 tuổi cô ấy 18 T,và điều gì đến nó củng đến .Sau 3 tháng cô ấy đã học xong ,sáng mai là cô ấy lên đường ,tối hôm đó 2 đứa đã đi chơi với nhau lần cuối .tối đó thực sự là đêm anh nhớ nhất trong cuộc đời.Tối đó anh đã khóc biết bao nhiêu.Và từ hôm đó anh vẫn đi trên con đường thân quen mà không có em và cứ thế nó đã trôi qua ngần ấy năm .Mong em đọc được những dòng này cho anh số ĐT để anh liên lạc .Thân
-Cô ấy tên Trinh sinh năm 1982 người gốc miền dưới ,lên sống ở đà lạt ,cha cô ấy la thầy thuốc bắc tên thường gọi ông Năm gì đó ,nhà 2 anh em ,1 anh trai và cô ấy ,nhà nghe nói ở ngay chổ bến xe Bảy Cao .
Kính mong bạn đọc ,ai biết xin cho tôi biết thông tin .Thanks
LH-quang_nguyen_mobile@yahoo.com