Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. [Hà Nội] - Chùm ảnh: Kinh hoàng vệ sinh chợ vùng lụt
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 04.11.2008 Vé số DLH-2008-1139

[Hà Nội] - Chùm ảnh: Kinh hoàng vệ sinh chợ vùng lụt

Hành khách
halam
Khởi hành
04.11.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    halam Trưởng ga
    Toa 1

    Lụt lội khiến việc mua lương thực thực phẩm vô cùng khó khăn, việc đảm bảo làm sao ăn uống hợp vệ sinh thì càng khó hơn. Những khu chợ ngập trong nước bẩn vẫn tấp nập người bán kẻ mua, thậm chí thực phẩm, rau cỏ được bày bán ngay cạnh những đống rác bốc mùi hôi thối....

    Nhiều chợ cóc mọc lên ngay trên mặt đường, rau đặt ngay dưới mặt đường vừa rút nước rất mất vệ sinh. Tại khu phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, người dân cho biết: từ hôm lụt, ngày nào cũng có đến hàng chục con lợn được mổ và vận chuyển từ lò mổ đi khắp thành phố tiêu thụ bằng cách... kéo lê những xác chết trong dòng nước vô cùng bẩn. Những người mang rau quả, thịt thà đến bán cũng lội trong dòng nước bẩn này mà không hề được che đậy.

    Phóng viên VietNamNet xin ghi lại những hình ảnh tại phố Giáp Nhị và đường Giải Phóng:


    Lợn mang đi tiêu thụ được "rửa" qua nước lụt (Ảnh chụp tại phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Đống Đa - Hà Nội sáng nay)





    Một chợ cóc trong khu phố Giáp Nhị ngập đầy nước bẩn nhưng người mua bán vẫn đông. (Ảnh chụp tại khu phố Giáp Nhị)


    Không có ai trông cháu bé theo mẹ ra chợ bằng bồn tắm (Ảnh chụp tại khu phố Giáp Nhị).



    Rau được bán bằng những cách như thế này liệu có hợp vệ sinh? (Ảnh chụp tại khu phố Giáp Nhị)





    Dù sao người dân vẫn thấy tiện nên phớt lờ chuyện vệ sinh. ( Ảnh chụp tại phố Trương Định và phố Giáp Nhị)


    Không có ai thu rác từ mấy ngày nay nên đành vun thành đống ngay cạnh nơi bán rau cỏ, thực phẩm (Ảnh chụp tại chợ Giáp Nhị)



    Dù lụt lội thì vẫn phải ăn nên những chợ cóc vẫn cứ mọc lên quanh khu này và người mua vẫn tấp nập. (Ảnh chụp trên đường Giải Phóng)


    Và nhiều cảnh mua bán đồ ăn diễn ra ngay cạnh những đống rác như thế này (Ảnh chụp tại đường Giải Phóng)

    Theo vietnamnet

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      haithuy Hành khách
      Toa 2

      Nhìn hình mới nhớ hôm qua xem thời sự thì thấy một bác xách cái... xuồng, nhìn rât buồn cười nhưng mình không cười nổi khi thấy rác rến tràn lan trên...sông. Vậy mà có nhà chức trách nào đó đã nói: Nhân dân ta so với ngày xưa thì ỷ lại nhà nước lắm, và thiên tai thì không tính trước được. Nghe ra thì hơi đau lòng nhỉ

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        1
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng