Mỗi khi mùa giáng sinh đến lại có một hình ảnh không thể thiếu của ông già tuyết rất quen thuộc với bộ quần áo hai màu trắng đỏ và râu tóc trắng dài mang đến niềm vui cho mọi người.
Bên tây phương ông già tuyết còn được gọi một cái tên rất thân quen là Santa Claus hay còn gọi là ông già Noel, trong đêm Noel ngồi trên xe trượt tuyết chở đầy quà do những cặp tuần lộc kéo bay đi khắp mọi nơi, đến từng nhà rồi chui vào ống khói để phân phát quà cho mọi người nhất là trẻ em nhỏ.
Đà Lạt có khí hậu thật giống tây phương, trời vào đông thì lạnh giá và có nhiều nhà lại có lò sưởi nên lại càng giống hơn chỉ khác một điều là không có tuyết mà thôi. Trong đêm noel khi đắm mình vào không gian giá lạnh, nghe tiếng nhạc rộn ràng, qua khung cửa kính nhìn mọi người vui vẻ chờ đón giáng sinh với đầy đủ áo ấm khăn quàng, ngồi quây quần bên nhau bên cây thông chiếu sáng đủ sắc màu thì mới thấy không nơi nào Noel thật giống tây phương như ở Đà Lạt.
Năm nay Noel lại đến, không được đắm mình trong cái lạnh rất tây phương của Đà Lạt nên chỉ mong thể hiện ông già Noel trên máy tính, cho ông già Noel "coming to Dalat town ", trong đêm Noel ngồi trên xe trượt tuyết với bầy tuần lộc kéo, chở đầy quà rực sáng, bay bay khắp các khung trời thơ mộng của Đà Lạt, phân phát niềm vui và hạnh phúc cho mọi người nhất là người Đà Lạt và mọi người yêu Đà Lạt.
https://youtube.com/watch?v=tJkj1XwjUdg
















Xin tặng những hình ảnh "Santa Claus is coming to Dalat town" nầy cho S-mod NgoAnhTuan - Du lich Đà Lạt, Kusa, Shock_xjtrum, Bongbonglentroi, Agnih, HoangkhaiHan, PvmHien, NguyenHongPhuc, Tony Thành và mọi người yêu Đà Lạt .
.
