Kinh nghiệm du lịch Hạ Long

Kinh nghiệm ăn chơi:
Trước khi đi Hạ Long đã ngâm cứu rất kỹ thông tin trên mạng, hỏi thăm tư vấn rồi thế mà đi về vẫn không thấy hài lòng lắm. Thông tin có vẻ không được đầy đủ. Mình quyết định sẽ làm 1 tag về kinh nghiệm đi chơi, nếu ai muốn đi du lịch bụi không may đọc được thì có tí thông tin. Khởi đầu là vụ Hạ Long Bay. Du lich Ha Long- Cát Bà
Hôm đi thì mình chọn khách sạn Công Đoàn. Đi đến nơi thì công nhận không sai lầm, View từ khách sạn Công Đoàn ra Vịnh cực ổn. Bên cạnh khách sạn Công Đoàn có Grand Halong Hotel , cai này mới xây, nghe nói thực ra cái này cũng của Công Đoàn. Cái này View cũng thế, miễn chê. Tớ quan sát ở khu đấy thì thấy có khách sạn Bưu Điện có vẻ view cũng ổn. Du lich Ha Long- Cát Bà
Trứớc khi đi nếu muốn đặt khách san trên 2 sao thì nên đặt trước. Mà nên nhờ bọn đại lý đặt cho, rẻ đựơc vài trăm k. Mình nhờ bên chudu24.com đặt thấy giá ổn (hơn 450K/ phòng đôi 3 sao loại 1), vì mình cũng so sánh giá ở vài đại lý. Đến thì công nhận giá niêm yết ở khách sạn cao hơn gần gấp đôi thật.
Công Đoàn (3 sao) 115 phòng.
ĐT: 846 780
Fax: 846 440.
**Phương Tiện- **Du lich Ha Long- Cát Bà
Mình đi từ Hà Nội nên không lo lắng về phương tiện lắm. Còn ai ở xa chắc đi tàu hoặc máy bay cho thoải mái rồi. Hôm đi mình chỉ băn khoăn là đi từ bến xe nào, đi bằng ô tô hay tàu thôi. Nếu ở Hà Nội có thế đi từ bến xe Lương Yên hoặc Mỹ Đình. Xe thì moi người là suggest nên đi chất lượng cao của Hoàng Long hoặc Hạ Long Express (60k/người). Chuyến sớm nhất là 5h15m cứa 15 phút có 1 chuyến. Ngoài ra thì có thế đi tàu, nhưng đi tàu hơi lâu. Gần đây tàu HaLong Expreess mới khai trương, khởi hành từ ga Gia Lâm, giá hình như 5-10$ thì phải ( đi 7h đến 13h đến Hạ Long, về 3h-0h đến Hà Nội), nhìn ảnh thì thấy tiện nghi lắm.
Hôm mình đi thì đi từ bến xe Mỹ Đình, chả hỉu xui khiến thế nào trèo lên xe Ngoài ra thì cũng chú ý đến phương tiện đi lại khi ở Hạ Long. Nếu đi tàu thì từ ga tàu bắt xe taxi hoặc xe ôm về khách sạn, còn nếu đi ô tô thì đến đầu cầu Bãi Cháy xuống, đi xe ôm hoặc taxi. Xe ôm tầm 20K/người nếu vào trung tâm. taxi tầm 60k. Những ngày đi loanh quang đó nếu đông thì đi taxi, còn nếu ít thì đi xe ôm. Giá không đắt. Còn nếu ai đi Tuần Châu thì có thế đi xe ôm. taxi hoặc xe bus. Xe ôm chắc tầm 60-70k / 1 chiều, mình đi taxi thì hôm đó hết 130k từ khách sạn Công Đoàn/1 chiều, còn xe bus thì 5k/lượt. Được cái xe ôm ở đây thì hiền lành, nhưng nói chung cũng nên mặc cả, còn taxi thì có vẻ không gian lận.
Du lich Ha Long- Cát Bà
Ăn uống
Nói chung các món ăn ở Hạ Long không có gì ấn tượng ngoài món đặc sản là chả mực :right: . Còn canh chua hoặc bún phở ở đây hay cho măng ngâm với ớt, không phảoi măng tươi, ai không ăn quen thì phải bảo họ đừng cho vào. Ăn uống ở Bãi Cháy khá là đắt đỏ, nghe nói ở Hòn Gai thì rẻ hơn. Hôm mình tìm trên mạng thấy thiên hạ suggest là nên ăn khu vườn Đào rẻ. Mình hí hửng, tưởng khu vườn Đào là khu vườn thơ mộng, có bán đồ ăn cơ. Nhưng đến thì không phải, nó chỉ là tên đường đó thôi, quán xá thì như các quán ăn bình dân ấy. Còn chợ vườn đào thì y chang chợ hôm, rẻ như các quán ăn vỉa hè hoặc trong chợ ở hà nội thôi, nhưng đồ ăn thì chán lắm. Các quán ăn dọc
Thăm quan
Đến Hạ Long thì đi 2 ngày là vừa, 1 ngày thì chỉ thăm Vịnh, 2 ngày thăm thêm khu Tuần Châu. 3 ngày chỉ chủ yếu nghỉ ngơi thôi, chứ chả có gì mà thăm nhiều thế.
Nếu đi 1 ngày có thể đi theo lịc trình này:
6h00: Xuất phát từ Hà Nội
10h00: Đến Bãi Cháy
10h00-12h00: Ăn uống nghỉ ngơi
13h00-17h00: Đi thuyền thăm Vịnh
17h00: Quay về Hà Nội
( Nhưng nếu đi 1 ngày nên mua tour cho nhanh, mình không biết đến hỏi thăm hơi mất thời gian, mà cũng không tiết kiệnm được gì cả, tầm hơn 450k/ngừơi)
Nếu đi 2 ngày có thể đi theo lịc trình này:
Ngày 1:
6h00: Xuất phát từ Hà Nội
10h00: Đến Bãi Cháy
10h00-12h00: Ăn uống nghỉ ngơi
14h00-18h00: Đi Tuần Châu chơi
18h00: Quay về khách sạn đi ăn tối
20h00: Ngắm Hạ Long về đêm , lên cầu Bãi Cháy chơi
Nếu ai thích xem biểu diễn cá Heo hoăch nhạc nước ở Tuần Châu buổi tối thì đi theo lịch này:
6h00: Xuất phát từ Hà Nội
10h00: Đến Bãi Cháy
10h00-12h00: Ăn uống nghỉ ngơi
14h00-18h00: Đi Tuần Châu chơi
18h00-22h00: Ăn tối ở tuần Châu và xem các trương trình biểu diễn ( nhạc nước kết thúc muộn nhất 22h00, thứ 2 thì sớm hơn 30')
20h00-22h30: Quay về Hạ Long (còn sức thì đi chơi đêm tiếp)
Ở Tuần Châu cũng ngủ qua đêm được, tầm 400k/đêm , nhưng tốt nhất nen về khách sạn ở Hạ Long mà ngủ, tiện nghi hơn mà sáng mai dậy đi ngắm bình minh dọc Vịnh cũng đẹp)
Ngày 2
6h00: Đi dạo dọc bờ biển
7h30 hoặc 8h00: Ăn sáng
8h30 hoặc 9h30: Đi thăm Vịnh
12h00 hoặc 13h00 hoặc 14h00: Quay về ăn trưa hoặc ăn trưa trên tàu
15h00: Quay về Hà Nội
hoặc
15h00: Đi chợ hải sản mua quà
17h00 hoặc 18h00: Quay về Hà Nội
Có những đáng chú ý ở đây khi đi chơi là:
-
Tuần Châu: Vé vào 30k, ve các trò chơi tính riêng (từ 30k-80k/trò)
-
Vé thăm Vịnh Hạ Long: Đồng loạt 40k/ngừời
-Vé đi thuyền: Cái này thì nếu đi đông có thể thuê thuyền riêng ( tầm 1-1,5 triệu), còn đi ít thì có thể ghép đoàn (50k/nguoi).
Riêng vụ mua vé ghép đoàn mình lại phải kể chuyện của mình.
Trước khi đi đọc tất cả các thông tin trên mạng và bạn bè suggest thì nên đi ghép đoàn. Hỏi thăm hoặc lấy các số điện thoại cho trên mạng gọi để xin đi ghép. Hôm mình xuống thì hỏi lễ tân khách sạn. các bạn ý bảo cho 1 số điện thoại của anh hay cho khách của khách sạn ghép đoàn và mình phải tự gọi vì khách sạn không đựoc trựuc tiếp làm giá nữa. Thế là bạn mình gọi, anh ý bảo mai có chuyến 8h, anh sẽ cho người đón ở khách sạn, còn khi hỏi giá thì anh bảo giá nhà nước niêm yết rồi yên tâm, sau cúp máy. Mình thì thích đi muộn chút, thế là quyết tâm đi tìm chuyến khác. Hỏi 1 anh taxi, anh ấy lại cho 1 số điện thoại của chị nào đó. Gọi thì cũng bảo chỉ có chuyến 8 giờ và cũng cho người đến khách sạn đón. Nghe xong có vẻ hiếm hoi, mà không đúng giờ khéo lại chiều mới đi được.Cuối cùng quyết định đi anh khách sạn giới thiệu. Xác định k về kip nên mình check out khách sạn trứoc khi thăm Vịnh rồi theo anh kia ra thuyền. Trên đường đi hỏi giá anh bảo, 200k/người chưa kể vé thăm Vịnh, anh ý lại còn dõng dạc bảo giá dán của nhà nước, không tin em cứ vào so sánh. Mình thấy hơi lạ vì đọc trên mạng bảo tầm hơn 100k. Hỏi anh taxi bảo 150k. Thế là đến bến, tớ nhìn thấy biển bán vé thăm quan và biển đi tàu. Kiểu nhủ phòng bán vé xe ấy. TRrong khi anh kia chạy đi đâu ý thì tớ buồn chân thế là vào phòng bán vé tàu xem giá nó dán thế nào. Kkông thấy dán, mình hỏi chị bán vé, chị ý bảo 50k/người. Mình choáng hết cả người, sau lấy bình tĩnh hỏi tiếp, thế có chuyến mấy giờ, chị ý bảo co chuyến 8 rưỡi và 9 rưỡi. Đúng lúc ấy anh kia chạy vào bảo mình ra tàu, Mình bảo sao anh bảo giá giống nhau mà sao lại thế, Anh ý nói linh tinh cả lên, mình bảo nói không đúng k đi nữa. Sau vẫn đồng ý cho tớ đi với dúng giá nhà nứơc nhưng dặn đừng nói ai , vì đội kia là 200k/ng/. Mình ừ đi theo, lên tàu chị chủ tàu thu 100k và tiền vé thăm vịnh riêng, mặc dù trứơc lúc lên tàu giá 100k cả vé rồi. Mình bảo cho em quay lại bờ đi, vì lúc đó tàu đang gần bờ, thế là chị ý lãng đi sợ mấy ông bà kia nghe được. Nhưng cầm cả tiền chẵn của mình đi luôn, k trả lại nữa, Mình nghĩ cũng mấy chục k thôi, nên bỏ qua.
Nếu đi 2 ngày bạn nên chọn check in khách sạn tầm 12 h ngày hôm trước và check out vào 9h sáng hôm sau, 9 rưỡi lên thuyền ra thăm Vịnh là vừa. Ngủ nghỉ cho thoải mái. Sáng sớm có thể lượn lờ ngắm bình minh ở bờ biển cho thoải mái rồi về ăn sáng và nghỉ ngơi.
Đi thăm Vịnh thì bọn chủ tàu rất vớ vỉn, nó không đi sát lại các địa điểm đâu, trừ mấy hang , động. Thế nên phải cảnh giác, bắt họ cho thuyền đến sát các hòn gà chọi...để mình nhìn , ngắm nghía.
Hôm mình đi củ đậu , nó bảo kia là hòn Hương, kia là hòn Gà Chọi, thuyền cách xa tít mù tắp, nhìn mãi mà vẫn không tưởng tượng được.
......Nói chung chắc còn phải quay lại Hạ Long lần nữa.