Đôi lời tâm sự riêng mình, thổ lộ với mong muốn các bạn và mọi người sẽ hiểu cho.
Khi mình tình cờ biết đến diễn đàn Dalathoa, với ý muốn mọi người biết đến mình. Một thời gian sau mình đăng ký làm Mod kèm theo phải sự đóng góp, chung tay xây dựng diễn đàn, trong đoạn đường mình đi đến lòng tin của các anh chị, có những góp nhặt, có những buồn vui chia sẽ cùng anh chị và mọi người trong Dalathoa.
Thế rồi trong cố gắng của mình đến hiện giờ đã là Mod, nhưng khi nhìn lại những đóng góp của mình cho diễn đàn khi mình nói lúc đăng ký làm Mod thì k được bao nhiêu, có thấy hổ thẹn nhưng k vì vậy mà bỏ diễn đàn với biết còn có rất nhiều những diễn đàn khác ở Đà Lạt, vẫn là chính mình đây, mình tự nhủ sẽ đối diện, chỉ một Dalathoa.
Về sau có lần mình gặp một vài bài viết của các thành viên hay gửi trong mục mình quản lý, có những bài k hề có tác giả, mình đã gửi tin và có nói: “Nếu bài viết bạn k thêm nguồn tác giả vào, mình gia hạn thời gian, một tuần mình sẽ thêm ở dưới bài viết cua thành viên hai chữ ( sưu tầm )”; Sau đó một thời gian các thành viên hay post bài, những bài ý nghĩa rất hay, nay lại k thấy vào diễn đàn nữa.
Cái mình nhận được có lẽ mình đã làm phật lòng các thành viên ấy, cái nói chung đây do mình ư? hay các thành viên ấy k hề nán lại đặt chính mình vào vai trò là Mod riêng mình hay nói chung vai trò các anh chị Smod, Admin khác.
Mod, Smod hay Admin các anh chị và chính mình, thực sự k vui một chút nào trong lòng, tới sự ban nick thành viên cũng đồng thời làm diễn đàn mất đi một thành viên. Hiểu cho vai trò Smod, Admin các bạn nhé.
Trước đó k phải Smod hay Admin nào ban nick những bạn phạm sai, hay có nhưng ngôn từ k hay, ban nick k lý do, đã có góp ý nhắc nhở rồi trước và hơn nữa khi các bạn dến với diễn đàn Dalathoa phải thông qua trang nội quy mới đến được phần đăng ký thành viên.
Mong những bạn phạm vào nội quy diễn đàn, sau sẽ xác định mình đến với diễn đàn Dalathoa cách này hay cách khác, mục đích gì của các bạn, đều hướng chung một ý đóng góp cho diễn đàn Dalathoa chúng mình không chỉ hướng lên mà còn tỏa sắc sáng và nét đẹp vốn có của diễn đàn Dalathoa nói riêng, con người hiền hòa, thân thiện mến yêu của thành phố Đà Lạt nói chúng.
Thân ái.