Sáng nay, Tòa án Nhân dân quận 9, TP HCM mở phiên tòa xử ca sĩ Trí Hải, 22 tuổi, do không làm chủ tay lái lúc điều khiển xe ôtô, khiến 2 người chết, 2 người khác bị thương.
Ngày 9/3, Trí Hải (tên thật là Cấn Hải Triều) lái chiếc Toyota Land Cruise chở hai người bạn đi trên quốc lộ 52 theo hướng từ cầu Rạch Chiếc về quận Thủ Đức, TP HCM. Khi đi qua ngã tư (thuộc phường Phước Long A, quận 9) ca sĩ này đã không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát nên để xe trèo lên giải phân cách rồi lao xuống làn đường dành cho xe máy.
Xe của Trí Hải đụng vào đuôi xe của anh Nguyễn Đình Ánh chở chị Nguyễn Thị Minh Nga rồi lao tới húc vào xe anh Nguyễn Thanh Hải sau đó tiếp tục quẹt vào xe của nghệ sĩ cải lương Nguyễn Thành Thái.
Anh Ánh chết tại chỗ do đa chấn thương còn chị Nga cũng tử vong sau đó tại bệnh viện vì chấn thương sọ não. Anh Hải và anh Thái bị xây xát nhẹ.

Ca sĩ Trí Hải tai phiên tòa
Sau khi đầu thú, ca sĩ này được phép tại ngoại để giải quyết hậu quả gây án mạng, và Trí Hải đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân 162 triệu đồng.
Tại tòa hôm nay, Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm tù đối với ca sĩ này. Kết thúc phiên xét xử, Trí Hải bị tòa tuyên mức án tù là 4 năm 6 tháng vì tội "vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ".
Ca sĩ Trí Hải sinh ra trong một gia đình trung lưu tại quận Gò Vấp, TP HCM. Từ nhỏ, ca sĩ này có đã đam mê âm nhạc nên được gia đình cho theo học tại học organ từ rất sớm. 18 tuổi, Trí Hải tự thu âm, biên tập album đầu với 8 bài hát mang chất pop pha chút R&B. Trong album này, Trí Hải nổi danh với bài hát Mặc kệ người ta nói.
Xuân Hoàng