Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Viết cho tan nỗi nhớ

  • adminA

    sao bạn giống mình wa vậy , ng ấy cũng là ng đầu tiên chúc mừng 20/10 wa sms đt cũng vào lúc 12h khuya , nhớ lúc sn mình ng ấy cũng chờ tới 12h khuya để nt chúc mừng , nhưng tâm trạng lúc trc khác tâm trạng bây giờ , nhưng dù sao mình cũng phải cảm ơn lời chúc chứ ha , trong cuộc sống của ng đó mà còn hình bóng mình là hay rồi .
    Và cũng cảm ơn ng ấy đã cho mình những kỉ niệm khó quên .

  • adminA

    Cậu.....Nỡ nặng lời với tớ vậy sao? Thật lòng cậu không nghĩ vậy mà sao cứ nói ra những điều làm mình đau lòng đến vậy? Mình suy nghĩ và khóc rất nhiều.....Liệu mình có nên tiếp tục để rồi tiếp tục bị tổn thương hay là dừng lại? . Tớ như một con nhím xù hết gai góc ra để đi bên cậu , tớ tự nhủ rằng nếu không có tớ thì cậu sẽ ra sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi là tớ cũng muốn khóc rồi....Nên tớ sẽ ráng đến hết sức có thể.........Rồi tớ hãy buông tay

  • adminA

    Biết sống là phải cho đi nhiều hơn là nhận. Nhưng sao thật khó quá ??????

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB