DaLat, tôi lại đến
-
A Ngoại tuyếnToa 1
Mọi thứ cứ dồn dập khiến 1 năm trôi qua như chớp mắt, tạm quên những vui buồn thành bại, tôi lại tìm đến với DaLat để được thấy sương giăng chiều phố núi, được hít đầy lồng ngực khí trời trong lành mát lạnh, được nghe rừng thông reo rì rào một chiều gió,.. và để lấp đầy một nỗi nhớ mênh mông
Tôi lại đến
tìm mắt em cười trong nắng
Có gặp hay không...
Hoa violet nở rồi
(st)Đó thật là 1 cảm giác khó quên khi vừa đặt chân xuống bến xe phố núi một sáng sớm, bất chợt ập vào người là những làn gió lạnh buốt, nồng nàn như cái ôm của người yêu đã lâu ngày xa cách. Trên đường vào trung tâm TP, lặng yên chờ nắng sớm cao nguyên qua ô cửa xe mờ sương, với giai điệu "Thành phố buồn" ngân nga trong đầu, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy...
Thân tặng bộ ảnh này tới tất cả các anh chị em bạn bè trong diễn đàn, chúc mọi người có những giây phút vui vẻ !!
Hãy nhấp vào hình để xem rõ hơn



























DaLat tháng 8 / 2012
-
T Ngoại tuyếnToa 2
Chào bạn ! Cảm ơn vì bạn đã chia sẻ cùng mọi người những hình ảnh về chuyến đi của bạn. Bao giờ củng vậy, Đà lạt luôn là một điểm đến lý tưởng trong của tất cả moi người.
" Tôi yêu cái Thành Phố này ", Cảnh vật, khí hậu, và những điều tôi đã có ở Thành Phố này. -
S Ngoại tuyếnToa 3
trời 1 lần nữa anh lại lên mà không gọi em
tks anh về bộ hình đẹp, trời đà lạt tháng này có lẽ không thích hợp để chụp hình, nhìn cứ có 1 cái gì đó buồn buồn anh ạ :"> -
A Ngoại tuyếnToa 4
Chỉ là thêm ít hiệu ứng với hy vọng gợi lại chút gì đó về DaLat xưa...











@Shock_xjtrum: mình đợt này làm hướng dẫn viên cho đám bạn tham quan DaLat nên tối cũng ko dám bỏ tụi nó đi lâu. Có cafe với Phúc 1 lát,, định gọi Sóc nhưng Phúc nói Sóc bận nên... ko gọi. Xin lỗi và hứa lần tới nhe, có lẽ sẽ ko tới 1 năm đâu...
@thai.t.Trung: đồng ý với bạn về "những điều tôi đã có ở Thành Phố này". Cám ơn đã chia sẻ!!
-
B Ngoại tuyếnToa 5
Cảm ơn nhiều về bộ ảnh nhé!
-
S Ngoại tuyếnToa 6
đành đợi cái hẹn của anh lần sau vậy :(
mấy cái hình bổ sung có cái tấm đại học Đà Lạt giá mà đừng có mấy cái parapol thì người xem có lẽ sẽ nghĩ nhầm là chụp lâu lắm rồi anh nhỉ :D -
M Ngoại tuyếnToa 7
Cám ơn!
Những bức ảnh đẹp lắm bạn . Lại nhớ về DL - nơi có người tôi yêu. Mong em luôn hạnh phúc
-
D Ngoại tuyếnToa 8
lâu lắm mới có 1 bài hay. Tôi yêu Đà Lạt
-
A Ngoại tuyếnToa 9
Thêm ít hoa Đà Lạt chụp ngẫu hứng...















- Cám ơn các bạn đã xem ảnh & đóng góp ý kiến.
**- @Sóc: **ĐH DaLat mới 2 năm quay lại đã thấy khác, nhà A11 với cụm Thư Viện mới xây nhìn khủng thiệt, đáng mừng đáng mừng !!!
- Cám ơn các bạn đã xem ảnh & đóng góp ý kiến.
-
S Ngoại tuyếnToa 10
hehe, bận rộn thì bận rộn nhưng vẫn có thời gian gặp anh chứ, dạo này cũng không thấy Phúc gọi uống coffee :">
trường xây đẹp nhưng số lượng sinh viên thì không còn nhiều như mọi năm nữa anh,mỗi lần lên đón khách toàn thấy sinh viên Hàn Quốc không
càng ngày hình càng đẹp anh nhỉ :">