Nhớ hồi xưa, xung quanh nhà toàn là hoa Ngũ Sắc ba trồng làm hàng rào. Trưa nắng, đợi cho cả nhà ngủ say mình cùng thằng nhóc hàng xóm lại rủ nhau đi hái trái Ngũ Sắc ăn. Đôi lần bị bắt gặp, bị ba đánh và cấm không được ăn nữa nhưng..... Con nít mà, càng cấm càng làm.... ^^! Bây giờ quanh nhà không còn hàng rào Ngũ Sắc nữa, thay vào đó là hàng rào B40 và bê tông kiên cố.... Đột nhiên thấy nhớ những hàng Ngũ Sắc xưa quá....
📖 Trang viết
Hoa Ngũ Sắc
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online

