Chủ quán là 1 thanh niên hiền lành và vui tính, bún ăn rất đậm đà thoảng mùi mắm ruốc, vị cay cay đúng Huế luôn (bún bò Huế mà lị), AE vào ăn thử coi chừng bị ghiền đó. Quán ở đường Phan Đình Phùng, đối diện với khách sạn Thanh Thế có 1 đường hẻm (là chợ nhỏ) đi vào khoảng 10m phía bên phải có 1 khoảng sân rộng chính hén đó!!!
Sáng sớm trời lạnh mà làm 1 tô bò, giò khoanh (gần móng chứ đừng ăn phía trên nhiều mỡ ngán) thêm 1 ít satế xả ớt, rau salad xắt nhỏ, bạn nên cho vài cọng rau thơm húng lủi... :he7::he7: còn gì bằng :liemmep:
📖 Trang viết
Bún Bò Dần
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online