Có thể nói là do duyên số, duyên số đã se duyên cho tôi - trai đất bắc với người con gái ở thành phố mộng mơ. Qua bao nhiêu thăng tràm của cuộc sống cũng như sự cách trở về mặt địa lý nhưng chúng tôi vẫn luôn có nhau. Giờ đây khi đang công tác tại Hà Nội nhưng tôi vẫn nhớ từng con đường, từng khu phố, từng quán ăn, những nơi đã in giấu rất nhiều kỹ niệm mà không thể quên được. Đà Lạt ơi, nơi đó có người tôi yêu và đó sẽ là tình yêu mãi mãi.
Đà Lạt nơi có người tôi yêu
-
Tôi cũng yêu 1 cô gái Dalat, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ôi Dalat và con người Dalat sao mà thân thương quá. Tôi vẫn chưa tỏ tình, đang lo lắng. Tôi rất lo lắng, rất sợ phải đánh mất một người con gái Dalat tôi rất yêu. Tôi cứ chần chừ, không biết nữa. Tháng 8 này em sẽ ra trường và về với Dalat, sẽ không còn ở lại đất SG náo nhiệt nữa. Tôi phải xa em, nhưng sẽ có nhiều cơ hội để lên thành phố Dalat thân yêu. Và như thế tôi lại càng nhớ Dalat nhiều hơn, càng yêu em và Dalat nhiều hơn. Dù rằng phải buồn vì không thể ơ bên để chăm sóc, chia sẻ em nhiều.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập