Quán nhỏ, bình dân, TRANG PHAN RANG. Ở 288 Phan Đình Phùng gần cái cầu gì chẳng biết, chủ quán người Phan Rang chính hiệu đổ bánh bằng 1 loại lò đất đặc biệt (giống lò bánh căn nhưng lớn hơn), nước chấm gồm 3 loại: Nước mắm, mắm nêm và gì đó giống như tương bắc? ăn thấy giòn ngon và đầy đủ phụ kiện như thịt, tôm, mực... quan trọng là giá cả hợp lý khoảng 4k/1 cái tùy vào phụ kiện, ngoài ra có thêm món hột vịt lộn (chẳng biết có phải là hột vịt Phan Rang ko nữa) cũng 4k/1 cái, quán bán buổi chiều từ 1h - tối. Ngon + rẻ...
đã ăn thử nhưng vẫn không có thiện cảm bằng những chỗ khác đã tồn tại ở Đà Lạt
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗