Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Bị từ hôn, một người nước ngoài treo cổ tự tử
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 23.10.2008 Vé số DLH-2008-1018

Bị từ hôn, một người nước ngoài treo cổ tự tử

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
23.10.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Ngày 18/10, nhân dân xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa phát hiện 1 thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên chiếc ghế sắt cao dùng cho trọng tài bóng chuyền ở sân thể thao của xã.

    Nhận tin báo CQĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Bỉm Sơn phối hợp cùng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã tiến thành thu thập thông tin và khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân tên là Kwan Weng Kiat (SN 1983) quốc tịch Singapore.

    Bước đầu xác minh được biết Kwan Weng Kiat có quan hệ tình cảm với chị Vũ Thị H (SN 1981) trú tại thị xã Bỉm Sơn. Năm 2006 chị H sang Singapore làm ăn theo đường du lịch và có quen biết với Kwan Weng Kiat - chủ 1 quán cafe.

    Tháng 5/2008 chị H về Việt Nam thì Kwan Weng Kiat cũng đi theo và muốn lấy H làm vợ nhưng bị “gia đình ngoại” không đồng ý.

    Ngày 18/10/2008 Kwan Weng Kiat về quê Bỉm Sơn tìm chị H song chị không muốn gặp. Gia đình chị H đã giải thích cho Kwan Weng Kiat đồng thời đề nghị anh nên trở về nước.

    Có lẽ do quá buồn chán nên 22h cùng ngày Kwan Weng Kiat đã tìm đến cái chết tại sân thể thao xã Quang Trung. Kết quả giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự sơ bộ cho thấy Kwan Weng Kiat có dấu hiệu chết ngạt do treo cổ.

    Theo An Ninh Thủ Đô

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng