Và ngày anh đến là ngày tuyết rơi mùa hè, nhưng ngày hôm đó không phải hè mà là đông-xuân, dù vậy điều đó không quan trọng, vì trong tim em đã có bóng hình của anh, không gian và thời gian hòa cùng tình người cho em những kỉ niệm đẹp……….
Hôm qua em thấy anh không chỉ một lần mà nhiều lần, em và anh ngồi đối diện nhau nhưng không một lời, và ánh mắt cũng chỉ là trộm nhìn mà thôi. Có khi nào anh thắc mắc là tại sao em để ý anh không? “Tại vì em thích anh đơn giẩn vậy thôi”.Nhưng trong thâm tâm là em đang lừa dối em và làm đau khổ anh. Nếu anh không giống người đó chắc em chẳng bao giờ để ý đến anh. Tuy anh đẹp,anh học giỏi nhưng không vì thế mà em để ý anh mà vì trong em anh là hình bóng của một người mà em……………không thể nói với anh hay bất kì ai. Em muốn giữ một xíu nào đó bí mật riêng tư cho mình cho tới khi em là một hạt bụi hòa quyện cùng với đẩt mẹ bao la cho riêng mình. Vì e biết cả em và người đó không bao giờ có thể đến được với nhau và em tìm đến anh là vì người đó chứ không phải anh là anh. Nhìn anh học, nói chuyện với các bạn và đặc biệt là nụ cười không thể nào giống nhau đến lạ kì đã làm em sao xuyến khi lần đầu em thấy anh, và rồi anh làm em nhớ đén hình ảnh của người đó. Tại sao lại giống nhau đến thế. Trời ơi em đã cố quên mà thấy anh em lại không thể quên hình ảnh người đó được và giây phút đo em muốn được khóc để vơi đi nỗi nhớ, khóc cùng mạn mưa hòa vào thiên nhiên để chia sẻ chia sẻ cùng em bao tâm sự và giữ bí mật cho tới khi em nằm xuống và chỉ còn là hạt bụi hòa vào cùng với đất mẹ. Từng câu nói, suy nghĩ của người đó làm em suy nghĩ về cuộc sống về mọi ngưởi và về mình nhiều hơn. Em không xinh đẹp, không học giỏi, không nổi bật nhưng tâm hồn và tình cảm của em thì luôn chan chứa, biết vui biết buồn biết âu lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Tuy ở bên người đó không lâu nhưng mỗi giây phút em cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của em và cả người đó, tuy chẳng ai nói ra. Và anh, anh của hiên tại là cái bóng của người đó trong quá khứ, em thật quá ích kỉ đúng không, em để ý đến anh, chỉ vì hình ảnh của người đó luôn hiện trong trái tim em, và em xấu xa lắm đúng không?
Trở về với hiện tại ngày hôm qua cũng đã đủ hạnh phúc với em rồi, đứng gần anh, ngồi đối diện anh em như trở về ngày ấy em cùng người đó………… không phải là đất thành phố nhộn nhịp này mà là một nơi ở thành phố thơ mộng có sương, có gió lạnh và rừng thông reo vi vu, tiếng suối chảy róc rách và có người đó. Người đó, anh và em đều là hạt bụi trong cuộc sống muôn màu này, nhưng tất cả đều làm em đau khổ và dằn vặt.
Sáng tác
📖 Trang viết
3 người
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online