là phụ nữ có nhất thiết phải lấy chồng, phải lo cho gia đình, tracy chỉ mún đi học , theo đuổi ngành mình thíc, mún có công việc ổn định , mún kím tiền để đi du lịch thui , có ai giống mình hok nek chời .........
Có nhất thiết phải lập gia đình hok ?
-
tracy;45420:
là phụ nữ có nhất thiết phải lấy chồng, phải lo cho gia đình, tracy chỉ mún đi học , theo đuổi ngành mình thíc, mún có công việc ổn định , mún kím tiền để đi du lịch thui , có ai giống mình hok nek chời .........À, song thân chúng ta thì nghĩ rằng gái lớn phải nên lấy chồng. Còn chúng ta thì lại ngại phải cơm bưng nước rót hầu hạ 1 tên "người dưng", đã vậy còn phải đi thưa về trình rất ư chi là mệt mỏi và phiền phức. Chúng ta thích được tự do tự tại, thích làm gì thì làm nhưng xã hội cứ gán cho chúng ta chữ "Ế" tổ bành chảng. Nếu chúng ta chấp nhận sống tự do tự tại thì chúng ta phải "giẫm đạp trên dư luận" mà sống. Thế đấy. Làm phụ nữ thật khó.
-
Mình cũng thích không lập gia đình lém, cũng thích ăn chơi bay nhảy, nhưng khổ cái lại muốn có con, mẹ mình bảo ai sẽ làm cha, mình nói là các cậu của nó sẽ làm cha, đâu nhất thiết là có chồng thì mới có con chứ, thời giờ khoa học cũng hiện đại hơn rồi. Bởi lẽ, các anh lúc nào cũng yêu thương em gái hết, nên chắc cũng ủng hộ mình. Nghĩ mà thương cha mẹ nuôi con, rồi mong dựng vợ, gả chồng cho con cái, tới tuổi mà không thấy gì ông bà cũng lo như ngồi trên đống lửa, xã hội nhòm ngó ví von đến đau lòng "nhà có con gái như mắm thối đầu giường", thật là miệng lưỡi thiên hạ. Cuộc sống thật khó khăn, cha mẹ mang nặng đẻ đau nuôi, công nuôi dưỡng biết đâu mà nói, không báo đáp được gì, đi lấy chồng phải sống cuộc sống thay đổi, không giống nhà mình là một chướng ngại vật vô cùng khó khăn, cha mẹ chồng mà thông cảm chia sẻ còn đỡ, còn không thì hạnh họe đủ điều, có khi nào họ nghĩ như thế là quá đáng không?? Thật lòng mà nói họ không đẻ không nuôi thì ít nhất cũng phải cư xử cho đúng mực người lớn để trẻ nhỏ kính trọng. Không lấy chồng người ta bảo mình khó tính,dở hơi mới chết chứ, mà lấy chồng thì hỡi ôi mình không còn là chính mình nữa. Quãng đời còn lại chỉ biết hai từ "chồng-con" nói cho vui vậy thôi, kệ xã hội "9 người 10 ý". Nói gì thì nói mình vẫn thích tự do, hihi, tới đâu hay tới đó, cứ ăn chơi, cứ học tập cứ cống hiến làm những gì mình thích trước khi.....
" Là con gái làm điều mình thích thật tuyệt"
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập