**Việc hỏa táng một phần thi thể rồi thả trôi sông, hay theo những đám tang truyền thống chỉ gói xác trong tấm vải niệm và thả xuống sông Hằng như một nghi lễ linh thiêng. Sau đó, người dân lại múc nước tại đây để ăn uống.
**Theo ước tính 1/3 số người Ấn Độ chết hàng năm là do nước sông Hằng
Do việc hỏa táng một phần thi thể rồi thả trôi sông nên hình ảnh những thi thể người trôi lững lờ trên dòng sông này không phải là chuyện hiếm. Haytheo những đám tang truyền thống, có hàng ngàn người không được hỏa táng mà chỉ được gói xác trong tấm vải niệm và thả xuống sông Hằng như một nghi lễ linh thiêng.
Hàng ngàn gia súc chết mỗi năm cũng được ném xuống sông như một tín ngưỡng linh thiêng của người Hindu. Chính những điều này cũng đã góp phần vào viện biến sông Hằng thành một trong số những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới.
Với khoảng 30 triệu gallon chất thải được đổ vào sông Hằng mỗi ngày, con sông thiêng đã biến thành dòng sông đầy rác thải hai bên bờ phá hủy cảnh quan tuyệt đẹp và làm tăng lượng vi khuẩn độc hại trong nước.
Các xét nghiệm gần đây trên mẫu nước thu thập ở thành phố Varanasi cho thấy, lượng vi khuẩn coli đã lên cao 50.000 con/100 ml, cao hơn 10.000 % so với mức tiêu chuẩn an toàn để được tắm của Chính phủ Ấn Độ (Theo thống kê trên sacredland.org).
Kết quả của tình trạng này sẽ dẫn tới một loạt các bệnh gồm dịch tả, viêm gan, bệnh thương hàn hay bệnh lỵ. Theo nhiều chuyên gia, khoảng 80% các vấn đề sức khỏe và 1/3 số người Ấn Độ chết hàng năm là do nước sông Hằng.
Để giải quyết tình trạng trên, ngày 2-12, WB thông báo sẽ chi ít nhất 1 tỉ USD để giúp Ấn Độ làm sạch sông Hằng. Dự án mới của WB bao gồm xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới, thay mới hệ thống cống, đường ống dẫn nước và một loạt biện pháp khác nhằm cải thiện chất lượng nước tại con sông thiêng này.
Xin gửi tới các bạn bộ ảnh vãi...linh hồn này:

Những cảnh sống chen chúc giữa con người , vật và rác tại một thị trấn nhỏ Bodhgaya ( tạm dịch là Bồ Đề Đạo Tràng) Nơi mà 2500 năm trước Đức Phật đạt được giác ngộ .. Người dân ở đây sống trong đói nghèo, đường phố thì lót bằng rác , động vật chó mèo trâu bò cũng dựa vào rác mà sống và để tồn tại ..

Vùng đất thánh mà phân đầy tràn !!!
Ấn Độ là vùng đất khô cằn và thiếu thảm thực vật, và con bò là vật thiêng liêng , nên phân bò khắp nơi bất kỳ nơi đâu cũng thấy và còn dùng phân bò phục vụ nhiều việc khác trong cuộc sống kể cả thay củi đốt..họ dùng phân tươi dán vào các vách tường rồi để khô ..
Trong thành phố cổ của Varanasi bờ sông Hằng tất cả mọi thứ của con người thải ra đều có ở đây, nó chảy đến, trôi đến dòng sông thiệng liêng này ...
Đây là một thành phố cổ, họ có một dòng sông thiêng liêng và những hình ảnh dưới đây cho thấy sông Hằng ngày nay của họ ....





Phụ nữ đi nhặt và phơi phân bò


hỏa táng người chết mọi nơi trên bờ sông



và thả xác chết trôi sông

Những con bò thiêng liêng cũng trôi xác trên sông


tắm buổi sáng là phong tục của họ ..bên cạnh các xác người trôi nổi lềnh bềnh



Và không chỉ xác động vật mà còn ..














Một người cao tuổi chết tại đây một cách tự nhiên

Những con ruồi to béo

Vô tư tắm









Hoàng hôn sông Hằng !


Một xác chết thối rửa như một con ếch

Vô tư



Và mồi ngon của những chú chó đói

quạ hoang



Món cá ngon từ sông Hằng






Kết quả của sự ô nhiễm

