Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chuyện ngày Cá tháng 4

  • adminA

    Không giống như đa số những ngày lễ khác, lịch sử của ngày Cá Tháng 4 đôi khi được gọi là Ngày của những người khờ dại không hoàn toàn rõ ràng. Thực tế trên lịch không có sự đánh dấu ngày này. Một số người cho rằng nó xảy ra đồng thời ở một số nền văn hóa tại cùng thời điểm, từ các ngày kỷ niệm liên quan tới ngày đầu tiên của mùa Xuân.

    Thời gian gần nhất có thể được xác định như là
    sự bắt đầu của phong tục này là năm 1582 tại Pháp. Trước đó, năm mới được kỷ
    niệm trong 8 ngày, bắt đầu từ 15 tháng 3. Hoạt động kỷ niệm sôi động nhất
    vào ngày 1 tháng 4. Cùng với việc sửa đổi lịch năm dưới thời Charles IX, hệ
    thống lịch do giáo hoàng Gregory đã được đưa ra và ngày đầu tiên của năm mới
    chuyển sang ngày 1 tháng Giêng.

    Tuy nhiên, những thư từ, liên lạc đã có trước
    đây được chuyển đi bằng đường bộ thì nhiều người đã không nhận được trong
    một vài năm. Những người khác ngoan cố hơn từ chối chấp nhận lịch mới và
    tiếp tục kỷ niệm ngày đầu năm mới vào ngày 1 tháng 4. Các công dân lạc hậu
    này được những người bình thường khác gắn mác “ngớ ngẩn”. Họ đã trở thành
    chủ đề đàm tiếu và thường bị sai làm những việc ngớ ngẩn hay làm trò cười.

    Sự quấy rối đã nóng dần qua thời gian trở thành
    một truyền thống tạo ra những trò đùa, chơi khăm vào ngày đầu tiên của tháng
    4. Phong tục này cuối cùng lan sang cả nước Anh và Scotland trong thế kỷ 18.
    Sau đó nó được giới thiệu tới các thuộc địa của Mỹ, Anh và Pháp. Vì thế,
    ngày cá tháng 4 phát triển như một lễ hội hài hước mang tính quốc tế với
    những đặc điểm khác nhau ở từng quốc gia kèm theo những trò hài hước riêng.

    Ví như ở Scotland, ngày Cá tháng 4 thực tế được
    tổ chức trong hai ngày. Ngày thứ hai dành cho những trò đùa tinh nghịch, oái
    oăm có liên quan tới vùng mông của cơ thể. Nó được gọi là ngày có đuôi.
    Nguồn gốc của dấu hiệu “Hãy đá tôi” có thể tìm thấy khắp nơi trong ngày này.

    Những trò đùa được thực hiện trong ngày Cá tháng
    4 có thứ hạng từ đơn giản (như câu nói “Giày của anh bị tuột dây”) cho tới
    những trò tinh vi, phức tạp hơn. Đặt báo thức cho bạn cùng phòng lui lại 1
    tiếng là trò phổ biến nhất. Cho dù trò đùa là gì chăng nữa thì người lừa gạt
    luôn kết thúc bằng cách kêu lên với nạn nhân của mình - “Một người bị lừa
    ngày Cá tháng 4”.

    Ngày Cá tháng 4 là một ngày
    lễ chỉ dành cho sự hài hước và những trò đùa. Nó chỉ đơn giản là một ngày
    vui vẻ nhưng là ngày mà ai cũng phải thận trọng vì có thể sẽ trở thành người
    bị lừa trong ngày Cá tháng 4.

    **Chuyện bên lề : **

    Với phương Tây, người ta kỷ niệm cái ngày này và trêu nhau một chút cho vui còn với người Việt thì ngược lại. Chuyện đùa vui ở Tây Phương lại trở thành căn bệnh trầm kha của một số người Việt. Người Tây Phương họ thường rất thẳng thắn, đâu ra đó và họ không hề sợ mất lòng khi nói thẳng, nói thật. Người Việt thì bị cái vỏ bọc bên ngoài che chắn quá lớn để rồi khi ai nào đó nói thẳng, nói thật, góp ý với mình thì mình xừng cồ lên với sự góp ý đó. Từ cái chuyện không dám nói thẳng nói thật đâm sinh ra cái tật xấu nữa là nói xấu nhau.

    Người ta vẫn thường đùa với nhau:

    *Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt,

    Lọc lừa lươn lẹo lại lên lương.*

    Đùa nhưng mà đúng đấy ! Thử hỏi trong xã hội hiện nay những người sống thẳng, sống thật xem hậu quả sẽ như thế nào ? Còn với những người lọc lừa lươn lẹo ấy thì ngày lại ngày cứ thăng quan tiến chức !

    Với lối sống ích kỷ và giả tạo để rồi người ta không còn ngần ngại hứa lèo, hứa lần, hứa hồi và nói dối trở thành thói quen trong cuộc sống.

    Lớn nói dối theo lớn, nhỏ nói dối theo nhỏ. Không biết có quá đáng chăng bây giờ đi tìm người nói thật khó quá ! Vì lẽ nói thật, nói thẳng thường hay bị ganh ghét, đố kỵ. "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" ! Vì sợ mất lòng nên nhiều người đã sợ làm mất lòng người khác nên đành né đi bằng cách nói dối để làm hài lòng đối phương. Mà cũng khổ, biết nói dối là điều xấu, là điều không ai thích nhưng dần dần chuyện nói dối xảy ra quá nhiều trong xã hội nên nói dối đâm ra là "chuyện thường ngày ở huyện".
    ......

    Thẳng thắn - thật thà thường vẫn thường thua thiệt so với người nói dối, người lươn lẹo. Thật thà - dối trá vẫn là hai mặt của đồng tiền, hai mặt của vấn đề mãi mãi tồn tại trong xã hội. Thật thà - dối trá vẫn luôn là lựa chọn dành cho con người. Chớ gì thấy được hậu quả của lối sống dối trá, của những người nói dối đã gây biết bao nhiêu thiệt hại cho anh chị em đồng loại để ngày mỗi ngày con người sống thật với nhau hơn, sống chân thành với nhau hơn ...

    **Nguồn : Sưu Tầm Tổng Hợp **

    TB : CHÚC CẢ NHÀ NGÀY 1/4 VUI VẺ VÀ NHIỀU BẤT NGỜ :yeu:

  • adminA

    Bác nói hay quá, cảm ơn bác nhé, mà thời đại ngày nay tìm ra một người như thế hiếm lắm.

  • adminA

    uhm, đúng là thời đại này khó tìm lắm

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB